Phạm Thu Trang (Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên)
Cuối tuần vừa qua, trong một lần đưa cả nhà đi ăn tối ở bên ngoài, tôi tình cờ bắt gặp những chiếc hộp đựng giấy ăn khác thường. Hình dáng, mầu sắc và công dụng của chúng không có gì đặc biệt, ngoài việc các mặt chung quanh đều… quảng cáo cho các trang web cá độ, đánh bạc trực tuyến. Đáng lẽ tôi đã bỏ qua chi tiết này, nếu như một trong hai con tôi không khẳng định: Đây là “thương hiệu” thường xuyên xuất hiện trên các clip mạng xã hội vẫn xem hằng ngày (!?).
Kiểm tra lại những tài khoản, trang fanpage mạng xã hội bạn nhỏ này yêu thích, tôi tá hỏa khi nhận thấy điều đó hoàn toàn là sự thật. Việc lồng ghép nội dung giới thiệu, thậm chí khuyến khích tham gia hoạt động cá độ, đánh bạc trái phép được thực hiện rất khéo léo. Cùng với đó, những kẻ có ý đồ quảng bá hoạt động cá độ, đánh bạc trực tuyến còn tăng cường sự hiện diện ở rất nhiều nơi trên môi trường mạng xã hội. Nếu để ý, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng, thời gian gần đây, có không ít tài khoản mạng xã hội dùng cách lấy tên gọi chính xác của các trang đánh bạc trái phép để tương tác với người khác. Tinh vi hơn, nếu như bình luận của những tài khoản “đen” này ít được chú ý, sẽ lập tức có vài tài khoản “lạ” chủ động thích, phản hồi nhằm đẩy bình luận chính lên đầu. “Lạ” là bởi các tài khoản “hưởng ứng” này thường vừa được lập không lâu, hoặc mang tên, sử dụng ảnh người nước ngoài nhưng bình luận hoàn toàn bằng… tiếng Việt.
Thường xuyên xuất hiện trên cả môi trường internet và đời sống, len lỏi một cách tinh vi vào suy nghĩ, hành động thường ngày từ người lớn đến trẻ nhỏ, chưa kể sự hiện diện công khai trên những chiếc taxi chạy khắp nơi…, lẽ nào cá độ, đánh bạc trực tuyến đã trở thành những phạm trù hợp pháp?