Dương Đức Nghĩa (Phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội)
Cuối tuần vừa qua, tôi về thăm bố mẹ tại ngõ 27 phố Cát Linh (phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội). Vào thời điểm giữa trưa, cả con ngõ nhỏ bỗng xôn xao vì sự việc hy hữu khi một chiếc xe tải cố gắng len lỏi để đi xuyên qua. Tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát khi nóc thùng xe mắc vào các bó dây điện, cáp viễn thông... biến chúng thành “sợi kéo” làm xô lệch nhiều mái nhà và công trình phụ của người dân.
Nhiều người dân bức xúc, kéo ra cản trở, quyết không cho xe tải đi tiếp. Theo bà con, dù đã có biển cấm ô-tô, nhưng do đây là ngõ thông các tuyến phố Cát Linh và An Trạch/Hào Nam nên lái xe thường xuyên đi vào. Hệ quả khiến con ngõ “khốn khổ” này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.
Thời gian gần đây, khi các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, hiện tượng có xu hướng giảm nhưng thực tế vẫn diễn ra ngay khi “khuất mắt trông coi”. Ngoài ra, tình trạng giao thông lộn xộn trong ngõ còn được “đóng góp” bởi một số hộ gia đình có ô-tô nhưng kiên quyết “bê” bằng được phương tiện của mình về dừng, đỗ gần nhà.
Tôi thật sự không hiểu vì lý do gì mà trong bối cảnh camera AI được triển khai rộng khắp trên các tuyến phố Thủ đô, vẫn tồn tại tình trạng một số người ngang nhiên vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho đời sống nhân dân. Đáng lo ngại, các hành vi này không phải cá biệt mà diễn ra tại nhiều ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc. Từ đó, không ít vụ việc đã bị đẩy lên mức phức tạp, dẫn đến xô xát, gây thiệt hại về người và tài sản.