Trò chơi con trẻ nhuốm màu “đỏ đen”

Bạn đọc viết:

Nguyễn Thu Phương (Phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng)

Tôi vừa nhận một “trái đắng” về tiền bạc liên quan đến trò chơi điện tử trực tuyến, càng ấm ức hơn khi bản thân không phải là người chơi. Tuần trước, con trai tôi bị ốm nên nghỉ học ở nhà. Do không thu xếp được người trông, tôi đành chấp nhận phương án đưa cho con một chiếc điện thoại để giải trí trong lúc chờ bố mẹ về. Những tưởng mọi việc sẽ êm thấm ít nhất là cho tới buổi trưa, nhưng chỉ sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, tôi đã phải tức tốc chạy từ nhiệm sở về nhà. Hóa ra, cậu con trai đang học lớp 3 của tôi đã “hồn nhiên” tiêu mất gần 10 triệu đồng qua một trò chơi điện tử trực tuyến.

Qua trao đổi với con và thông tin trên internet, tôi được biết đây là một sản phẩm công nghệ xuất xứ từ nước ngoài, nằm trong hàng “tốp” trên bảng xếp hạng trò chơi trực tuyến được phát hành rộng rãi ở Việt Nam hiện nay. Trò chơi xoay quanh việc nuôi trồng, sử dụng các loại thực vật như vũ khí để bảo vệ nông trại khỏi những con quái vật tưởng tượng. Nghe thì đơn giản, nhưng sản phẩm công nghệ này đã được thiết kế rất tinh vi với vô số “bẫy” chi tiêu.

Khi mới bắt đầu, trò chơi để người dùng thoải mái khám phá, liên tục “quay” ra những loại thực vật vừa bắt mắt vừa mạnh mẽ, nhờ đó liên tục thắng các màn chơi. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, độ khó liên tục được tăng lên, kèm theo là hàng loạt trang bị, vũ khí, thực vật… mới. Những loại vật phẩm này chỉ có thể mua được bằng một loại “tiền” trong trò chơi mà người tham gia buộc phải đổi bằng tiền thật.

Nếu không mạnh tay chi tiêu, người chơi sẽ không bao giờ thắng cuộc như lúc vừa “nhập môn”. Đáng nói là, ngay cả khi đã chi tiền, người chơi cũng chưa chắc đã có thể đổi lấy vật phẩm cần thiết, bởi tất cả đều phải “quay thưởng” với tỷ lệ xuất hiện được điều khiển bởi “nhà cái”. Không những thế, kể cả khi “hứa hẹn” việc chắc chắn sở hữu vật phẩm sau một số lần quay nhất định, trò chơi vẫn chỉ cho ra kết quả 50/50 chứ không bao giờ có 100%.

Mới hơn một giờ đồng hồ, một đứa trẻ đã có thể “đốt” hàng chục triệu đồng. Thật khủng khiếp khi trò chơi dành cho con trẻ giờ đã nhuốm màu “đỏ đen”.