Trần Đức Hoàng Quân (Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh):
Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết Nguyên đán, kẻ gian lại hoành hành với hàng loạt kịch bản tinh vi. Một trong số đó là câu chuyện bán điện thoại mới với giá rẻ.
Kịch bản này rất dễ lấy lòng tin của “con mồi”, bởi chiếc điện thoại được rao bán đúng là “hàng thật”, có địa chỉ thật và cả người bán thật. Nhưng thực tế, đây là những thiết bị trả góp, do người dùng trước đó không có khả năng chi trả nên đã bị nhà quản lý khóa chức năng. Thông thường, kẻ gian sẽ lên các trang mạng xã hội để rao bán thiết bị với nhiều lời quảng cáo bay bổng như “máy mới còn nguyên hộp”, “máy gần như chưa sử dụng”, “bỏ ốp lưng và dán màn hình là thành máy mới”…
Người mua sẽ dễ dàng rơi vào những cái bẫy trên, để rồi sau đó “tặc lưỡi” chấp nhận vấn đề của thiết bị, mà theo quảng cáo là “chỉ mất vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng là mở được khóa”. Để tăng sức nặng cho kịch bản, kẻ gian còn sẵn sàng giới thiệu địa chỉ, số điện thoại của một bên thứ ba để người mua thuận tiện hơn trong quá trình mở khóa. Nếu được hỏi lý do không tự đi mở khóa rồi bán cho được giá, đối tượng cũng sẽ lập tức có câu trả lời phù hợp, phổ biến nhất là lý do “gần Tết thiếu tiền”.
Tất nhiên, sau khi hoàn tất việc mua bán, người mua sẽ nhanh chóng nhận ra việc mở khóa chiếc điện thoại vô cùng phức tạp, nếu không muốn nói là không thể. Không những vậy, đã có một cơ số những kẻ gian khác chờ sẵn trong vai “cao thủ” công nghệ, nhận lời mở khóa thiết bị mà không cần xem máy. Cứ như vậy, mỗi lần hứa hẹn lại là một lần “tiền mất, tật mang”. Chiếc điện thoại “mới tinh” kia cuối cùng chỉ là “cục gạch” không hơn không kém.