Những giấc mơ khô khát đời tha hương
Là con thứ hai trong một gia đình nghèo có tới bảy anh chị em, cô bé Najat Belkacem phải lao động từ khi còn rất nhỏ để phụ giúp bố mẹ. Mới 4 tuổi, Najat đã rong ruổi trên những vùng đất khô cằn của Morocco chăn cừu kiếm tiền. Ngoài ra, cô bé còn phải đi bộ hàng cây số mỗi ngày để lấy nước. Năm 1982, khi mới 5 tuổi, Najat cùng gia đình rời quê hương Bắc Phi, tới Pháp sinh sống.
Chuyển tới một vùng đất mới, Najat không tránh khỏi việc bị sốc văn hóa. Vô số chướng ngại xuất hiện cản trở cô bé hòa nhập với quê hương mới. Dù có một người bà là người Tây Ban Nha, nhưng Najat chỉ biết nói tiếng Ả Rập trước khi tới mảnh đất hình lục lăng. Cô bé không biết một từ tiếng Pháp nào.
“Cảm giác phải rời quê hương, rời xa gia đình, họ hàng rất đau đớn. Cha tôi là người quyết định đưa cả nhà tới nơi này, nhưng với tôi và mẹ, việc phải chịu đựng và trải qua vô cùng khó khăn”. Nhiều người nhập cư khi mới tới Pháp cũng ở trong tình cảnh như Najat, và họ chọn cách từ chối việc học tiếng bản xứ.
Nhưng Najat thì không. Cô bé dành toàn tâm, toàn ý cho việc học tiếng Pháp. Cô tin đó là cách duy nhất giúp mình hòa nhập với xã hội. Najat có thể không thật sự thông minh, nhưng ý chí và quyết tâm chuyên cần của cô bé đã thu về thành quả xứng đáng: Sau 14 năm kể từ khi tới Pháp, Najat đã có thể sử dụng thành thạo tiếng Pháp như một người Pháp thực thụ.
Những khó khăn còn lại nằm ở trong chính ngôi nhà của Najat. Là một gia đình Hồi giáo truyền thống, cha của Najat - vốn là một công nhân xây dựng - cấm con gái hẹn hò và đi chơi khuya cho tới khi đủ 18 tuổi. Điều luật nghiêm khắc ấy vô tình lại trở nên có lợi với Najat: Cô có thể toàn tâm, toàn ý cho việc học tập.
Ghi tên mình vào lịch sử chính trị của nước Pháp
Tốt nghiệp phổ thông, Najat chính thức nhập quốc tịch và trở thành công dân Pháp. Cô chọn học ngành luật ở Đại học A-mi-ăng (Amiens). Một lựa chọn dễ dàng, khi Amiens là vùng Najat sống cùng gia đình, và chị gái cô cũng chọn theo học ngành luật trước đó. Nhưng trong suy nghĩ, Najat luôn nung nấu những mục tiêu cao hơn.
Najat muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị, và hướng tới việc học thạc sĩ ở Học viện Nghiên cứu Chính trị Pa-ri (Paris). Một quyết định “liều lĩnh”, bởi đây là một trong những trường đại học danh giá nhất nước Pháp. Giáo viên phụ trách Najat khi đó nói cô không đủ khả năng để theo học ngôi trường này, chưa kể tới điều kiện tài chính eo hẹp của gia đình.
Najat chỉ cho mình duy nhất một lựa chọn. Cô học đêm học ngày để thi đỗ. Và để có tiền trang trải học phí mà không phải nhờ cậy gia đình, cô vừa đi học, vừa làm hai công việc một lúc. Kết quả: Năm 2002, Najat Belkacem tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Công. Sau khi ra trường, cô nhanh chóng gia nhập đảng Xã hội Pháp và nằm trong đội ngũ cố vấn cho Thị trưởng thành phố Ly-ông (Lyon), ông Giê-ra Cô-lông (Gérard Collomb).
Đến năm 2012, ông Phrăng-xoa Hô-lăng (Francois Hollande), ứng viên đảng Xã hội chính thức đắc cử Tổng thống Pháp. Với tài năng đã được khẳng định sau 10 năm gắn bó cùng đảng Xã hội, Najat Vallaud-Belkacem được tân Tổng thống tin cậy trao cho vị trí Bộ trưởng Bộ Nữ quyền - cơ quan đã giải thể từ thập niên 1980 mới được khôi phục. Sau đó, bà còn kiêm nhiệm nhiều cương vị khác như Người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Đô thị, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao. Năm 2014 đánh dấu thời điểm nhiều Bộ trưởng trong Chính phủ Pháp phải từ chức hoặc miễn nhiệm vì không đủ khả năng đáp ứng công việc, thì Najat Vallaud-Belkacem vẫn luôn được tín nhiệm giao thêm những trọng trách mới.
Đến ngày 26-8-2014, bà chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp - người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chính trị Pháp giữ cương vị này. Tầm ảnh hưởng của bà trên chính trường Pháp ngày càng lớn khi kết quả nhiều cuộc thăm dò cho thấy bà hiện là chính trị gia nổi tiếng thứ hai tại Pháp, chỉ sau Tổng thống Francois Hollande.
Tư tưởng hòa hợp
Học viện Nghiên cứu Chính trị Paris không chỉ là nơi chắp cánh cho sự nghiệp chính trị của Najat, mà còn là nơi cô tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Một ngày nọ, cô sinh viên Najat vô tình gặp anh chàng Bô-rít Va-lốt (Boris Vallaud) trong thư viện. Hai người tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng đến lạ kỳ, và bắt đầu hẹn hò.
Sau khi ra trường, cả Najat và Boris đều chọn theo sự nghiệp chính trị, và cùng trở thành đảng viên đảng Xã hội Pháp. Năm 2005, họ chính thức kết hôn. Najat Belkacem trở thành Najat Vallaud-Belkacem, và sau đó trở thành mẹ của hai cậu bé sinh đôi: Lu-i (Louis) và Nua (Nour).
Hai cậu bé, một mang tên Pháp, một mang tên Ả Rập, như một thông điệp tinh tế: Dù có những khác biệt về sắc tộc, tôn giáo nhưng một khi cùng là công dân Pháp, mọi người đều phải hòa hợp bên nhau để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Giống như Boris và Najat từng phải trải qua những khác biệt để đến bên nhau vậy.
“Hòa hợp những thứ tưởng như vốn không thể hòa hợp” chính là phương châm sống của Najat Vallaud-Belkacem. Chính phủ Pháp cần một người như vậy hơn bao giờ hết, sau hàng loạt vụ khủng bố xảy ra suốt hai năm qua.
Tư tưởng hòa hợp cũng ảnh hưởng lớn đến quan điểm chính trị của bà: Là một người Hồi giáo nhưng bà ủng hộ hôn nhân đồng giới. Bà cũng đề xuất tăng cường quyền công dân, chống phân biệt đối xử với người nhập cư. Bà hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của điều đó, bởi bản thân bà từng phải mất 14 năm để hòa nhập với xã hội Pháp.
Mới 40 tuổi, sự nghiệp chính trị của Najat Vallaud-Belkacem vẫn còn rộng mở phía trước. Nhưng trong mắt bà, có những thứ còn đáng quan tâm hơn nhiều so với chính trị: Dành thời gian chăm sóc hai cậu con trai đang tuổi lớn, và thư thả ngồi xem quần vợt hay bóng đá - những môn thể thao yêu thích. “Tôi không lên kế hoạch trở thành một chính trị gia. Tôi chỉ coi đó là một cơ hội” - bà mỉm cười.