Nơi cùng sống lại ký ức Hà thành

Yêu mến lịch sử Hà Nội và thích nhiếp ảnh, nhà giáo về hưu Trí Dũng cùng anh Lê Anh Dũng đã sáng lập nên nhóm “Ảnh Hà Nội Xưa”. Nhóm được thành lập năm 2019 nhằm tạo ra một môi trường chia sẻ ảnh về Hà Nội. Gần ba năm, diễn đàn đã có hơn 200 nghìn thành viên. 

Phụ nữ, trẻ em phố Khâm Thiên năm 1973 - Ảnh chia sẻ trên diễn đàn.
Phụ nữ, trẻ em phố Khâm Thiên năm 1973 - Ảnh chia sẻ trên diễn đàn.

Xây đắp từ tình yêu

Lớn lên trong gia đình nhiều thế hệ làm nghề chụp ảnh ở Thủ đô, anh Lê Anh Dũng sớm đã yêu thích và sưu tầm ảnh cũ về Hà Nội. Hiện, gia đình anh còn giữ rất nhiều ảnh của khách chụp từ những năm 30-40 của thế kỷ 20, với số lượng lớn. Vì vậy, khi anh có duyên gặp nhà giáo Trí Dũng, cùng có chung đam mê với những bức ảnh về Hà Nội, hai người đã cùng nhau phát triển nhóm, lên ý tưởng bài viết theo nhiều chủ đề: Hà Nội trong trái tim tôi, Hà Nội thời kỳ tạm chiếm...

Đầu năm 2021 khi dịch bệnh bùng phát mạnh, cũng là khoảng thời gian diễn đàn “Ảnh Hà Nội Xưa” đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của các thành viên. Nhiều bức ảnh được gửi chia sẻ, gợi nhớ về một Hà Nội đã xa. Đa phần các thành viên là người lớn tuổi, sinh sống ở Hà Nội. Mọi người đều có am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán, nét sinh hoạt, các địa danh, đường phố Hà Nội xưa… Chính vì thế, là một quản trị viên, anh Lê Anh Dũng luôn cố gắng dành nhiều thời gian chăm chút cho các bài viết, xin thông tin về những bức ảnh cũ với mong muốn thông tin được đăng tải trên group phải chính xác và mang lại giá trị cho cộng đồng. 

Tâm sự về những cảm nhận khi tham gia nhóm, ông Phạm Minh Thi, 61 tuổi, thành viên của diễn đàn, nhận định: “Tôi thấy rất nhiều người thật sự quan tâm đến các bức ảnh cũ. “Ảnh Hà Nội Xưa” đã có những phát hiện mới mẻ. Đối với tôi, Hà Nội xưa và nay thay đổi quá nhiều rồi, nhưng hầu như mọi người đều thích vẻ trật tự, nền nếp sạch sẽ và thoáng đãng của Hà Nội trước kia. Rất nhiều người muốn khôi phục lại các công trình mang tính lịch sử như Ga Hàng Cỏ, cầu Long Biên..., chứ không thích nhiều công trình kiến trúc luộm thuộm hiện nay”. Cùng quan điểm ông Thi, chị Đỗ Phương Thúy, 39 tuổi chia sẻ: “Mình rất thích Hà Nội của trước đây, không khí trong lành, con người thân thiện. Giờ thì chỉ thấy nhà và nha,̀ không còn những khóm tre, ao hồ như xưa. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã tạo ra nhóm. Vì nhờ có nhóm, mà mình được sống lại những ký ức tuổi thơ”.

Nơi cùng sống lại ký ức Hà thành -0
Quầy tạp hóa di động của mậu dịch quốc doanh Hà Nội khoảng những năm 1980 - Ảnh chia sẻ trên diễn đàn. 

Dự định nhỏ, giá trị lớn

Về kế hoạch phát triển diễn đàn trong thời gian tới, anh Dũng cho biết: “Nhóm sẽ triển khai thêm phần video, cùng với sự hỗ trợ của các nhà Hà Nội học trong diễn đàn để hoàn thiện việc cung cấp thông tin đến với mọi người. Bên cạnh đó, nhóm ấp ủ tổ chức một “cuộc giao lưu ảnh” nhằm phát triển và gìn giữ nét đẹp văn hóa của Hà Nội”. 

Xa hơn nữa, anh Dũng muốn cùng mọi người tìm hiểu về câu chuyện lịch sử của những vùng miền khác. Anh cho biết thêm, hiện tại dạng nội dung này trên các mạng xã hội rất ít người chọn làm, kể cả các YouTuber. Vì thực tế đây là một chủ đề khó, các nguồn thông tin, tư liệu mà mọi người có rất hạn chế, sự giúp đỡ của những người có chuyên môn cũng rất ít. Mặt khác, những người dành nhiều thời gian cho mạng xã hội là các bạn trẻ, đa phần lại không có hứng thú với lịch sử. 

Với sứ mệnh tự thân kể chuyện qua ảnh, những tấm hình mà nhóm đăng tải giúp cho các bạn trẻ có thêm kiến thức lịch sử về Hà Nội. Sau này khi thế hệ trẻ muốn tìm lại những tư liệu về ông cha, gia tộc mình, “Ảnh Hà Nội Xưa” sẽ là địa chỉ uy tín, cung cấp những tư liệu chính xác và miễn phí. Qua mạng xã hội, những người sưu tầm, người yêu mến lịch sử, văn hóa, công chúng của nhiếp ảnh nói chung, đều có thể nhìn ngắm, lưu giữ nhiều hơn những vẻ đẹp Hà Nội. 

Với nỗ lực tạo ra những chủ đề mới mẻ, nhóm đã đem đến một không gian văn hóa lịch sử lắng đọng, bổ ích cho nhiều người. Chia sẻ với Thời Nay, anh Dũng cho biết: “Loạt ảnh Hà Nội từ những năm 80-90, nhận được rất nhiều sự quan tâm”. Bởi chúng gắn liền với kiến trúc đô thị và văn hóa làng nghề ở Hà Nội”.