Những chuyện thường ngày...

Tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội, ngày 7-3 vừa qua đã diễn ra một buổi tọa đàm giới thiệu một cuốn sách hết sức gọn ghẽ dành cho thiếu nhi là cuốn “Nghiên cứu khoa học là gì” (NXB Kim Đồng) của tác giả Pierre Joliot. Tác giả chính là cháu ngoại của hai nhà khoa học lừng danh là ông Pierre Curie (nhà vật lý học người Pháp, đoạt giải Nobel vật lý năm 1903) và vợ ông là bà Marie Curie (nhà vật lý - hóa học trong lĩnh vực khoa học. Bà là người gốc Ba Lan, từng đoạt hai giải Nobel với hai ngành, một về vật lý cùng chồng, một giải riêng với phát hiện của bà về hóa học).

Hẳn không chỉ giới trẻ mà giới trung niên trưởng thành cũng sẽ ham muốn tìm hiểu “những công việc thầm lặng, ít người biết tới nhưng không thể thiếu trong sự tiến hóa chung của văn minh nhân loại” được nêu trong cuốn sách. Và ngoài sách vở ra, chương trình dành cho thiếu nhi tìm hiểu khoa học sẽ diễn ra cả tháng 3 tại đây với Triển lãm “Nghiên cứu khoa học là gì? Một đam mê, một hứng thú, một trò chơi”.

Cũng trong ngày 7-3, bên cạnh việc giới thiệu cuốn sách về nghiên cứu khoa học là triển lãm “Đối thoại thường ngày” của hai họa sĩ nữ chính là hai mẹ con là bà Lê Kim Mỹ cùng con gái Vũ Kim Thư. Cả hai người đều từng là giảng viên của Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Lần triển lãm chung của hai mẹ con này, nếu như bà Lê Kim Mỹ đưa ra những bức tranh lụa vẽ đời sống ngoài phố rất dung dị thường ngày từ 20 năm trở lại đây; thì con gái bà lại trình bày ánh sáng huyền ảo với việc sắp đặt đèn lồng để chiếu sáng mê hoặc tới những bức tranh… Triển lãm này cũng sẽ kéo dài tại 24 Tràng Tiền suốt tháng 3 cho tới 30-4!

Để hiểu ra những chuyện thường ngày nào có ích và được lưu lại giá trị theo dòng thời gian, thì những ai quan tâm ngoài việc đọc sách, xem tranh ra, còn một hướng khác nữa để “tổng kết” điều này chính là điện ảnh. Thì cũng trong ngày 11-3, sẽ diễn ra tại phố Tràng Tiền buổi chiếu phim ngắn của các đạo diễn tài ba được góp lại theo dòng thời gian từ 1946 đến 1998. Đó là bảy bộ phim ngắn tài hoa của bảy đạo diễn quốc tế (những tác giả đã có những tác phẩm được lưu vào 100 bộ phim kinh điển hay nhất trong nghệ thuật điện ảnh). Những bộ phim ngắn này được họ sáng tạo trong suốt năm thập kỷ, ngắn nhất 10 phút, dài nhất 22 phút, ghi lại “những chuyện thường ngày” khắp các châu lục suốt năm thập kỷ, đó là: “Trường học của những người đưa thư” (Jacques Tati, 1946); “Bài thuyết trình hay - Charlotte và miếng bít tết” (Eric Rohmer, 1960); “Việc chưa thành ở Tokyo” (Olivier Assayas, 1982); “Ác mộng màu trắng” (Mathieu Kassovitz, 1991); “Việc nhà” (Pierre Salvadori, 1992); “Cứ đi thẳng đến trời sáng” (Alain Guiraudie, 1995); “Bức thư” (Michel Gondry, 1998). Họ - các đạo diễn nổi tiếng đã làm được việc để “những chuyện thường ngày” đó không bị lãng quên trong tâm hồn của các thế hệ sau...