Nhiều lần bức tử một con mương!

Bạn đọc viết:

Quân Nguyễn (Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội)

Từ hàng chục năm nay, người dân phường Ngọc Hà (thành phố Hà Nội) đã quá quen với tình cảnh khổ sở ở khu vực mương Kẻ Khế trên địa bàn. Xa xưa, nơi đây là một con mương sạch, mang nước tưới phục vụ mùa màng. Nhưng dần dần, quá trình đô thị hóa cộng thêm sự thiếu ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân đã biến mương Kẻ Khế thành một dòng cống đen kịt.

Không những bức tử dòng nước, nhiều người còn mang rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng ra chất đống cạnh mương, khiến nơi đây không khác nào một núi rác. Tất nhiên, tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của chính những hộ dân trong khu vực. Mùi xú uế mỗi ngày đều bủa vây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống người dân. Ngày đông cũng như nắng hạ, các loài gặm nhấm, côn trùng và tất nhiên là cả vi khuẩn có hại tha hồ sinh sôi tại đây, sẵn sàng làm bùng lên những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.

Để chấm dứt tình trạng trên, chính quyền sở tại đã triển khai dự án cống hóa mương Kẻ Khế. Thế nhưng, cũng giống không ít công trình dân sinh khác ở Thủ đô, dự án dần rơi vào tình trạng bế tắc do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Sau nhiều năm “đắp chiếu”, mới đây, dự án này đã được khởi động trở lại, mang theo kỳ vọng của người dân về một khu phố không còn ô nhiễm. Tuy nhiên, niềm vui này không tồn tại được lâu. Bởi trong lúc các hạng mục thi công còn chưa thành hình, thì tình trạng xả thải, đổ rác trái phép lại tái diễn với mức độ thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước.

Thiết nghĩ, để mương Kẻ Khế và những dự án liên quan không bị bức tử thêm một lần nữa, các cơ quan chức năng cần áp dụng chế tài xử phạt một cách nghiêm minh. Bởi cống Kẻ Khế chắc chắn không thể thành hình nếu rác rưởi, phế thải xây dựng vẫn ngày ngày được tập kết trái phép ở đây.