“Có bán nhà không?”

Bạn đọc viết:

Nguyễn Thanh Bình (Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội)

Khoảng hai năm trở lại đây, gia đình tôi chuyển đến một khu đô thị lớn nằm sát trục cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Những tưởng sẽ có một cuộc sống bình dị, êm đềm, nhưng tôi thực tế gần như rơi vào trạng thái trầm cảm bởi hàng chục cuộc điện thoại quấy rối mỗi ngày với nội dung giống hệt nhau: “Anh/chị có nhu cầu bán hoặc cho thuê nhà không?”.

Từ khi đến căn nhà mới, tôi và toàn bộ người thân trong gia đình chưa từng đăng rao vặt, quảng cáo, thậm chí đề cập với bất kỳ ai về nhu cầu đã nêu. Từ chỗ chặn từng số điện thoại của sale, tôi đã phải bỏ tiền mua phần mềm chặn chuỗi số, chấp nhận việc có thể lỡ những cuộc gọi quan trọng khác từ đối tác, khách hàng. Từ ôn tồn giải thích, nhẹ nhàng từ chối cho tới năn nỉ và thậm chí cáu gắt, to tiếng…, tôi đã thử mọi cách, nhưng đội ngũ “sale bất động sản” vẫn nhất quyết không buông tha. Không những vậy, họ còn tăng cường gọi bất kể giờ giấc hay ngày nghỉ.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng này không còn cá biệt. Một số người dân phản ánh bị đe dọa sau khi bày tỏ sự không hài lòng. Thậm chí trên các hội nhóm xuất hiện đoạn ghi âm cuộc gọi, trong đó đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình để uy hiếp, gây sức ép.

Trong thời đại công nghệ số, dữ liệu cá nhân chính là tài sản. Đánh cắp, buôn bán dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng chúng để gây áp lực hòng trục lợi chính là hành vi phạm tội. Bảo vệ dữ liệu cá nhân vì thế chính là giữ cho một xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.