Dừng ngay tư duy sống và làm theo mạng xã hội

Bạn đọc viết:

Bùi Việt Quang (Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh)

Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng người sử dụng cũng như sở hữu tài khoản mạng xã hội nhiều nhất khu vực. Mỗi ngày, có vô số thông tin, hình ảnh, video clip cũ mới được đăng tải lên các trang mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ, bình luận. Thế nhưng, trong số đó cũng có không ít nội dung xấu độc có khả năng lây lan chóng mặt.

Hôm vừa rồi, tôi không khỏi ngạc nhiên tột độ khi chứng kiến một gia đình đưa con nhỏ tới bể bơi theo một phong cách không giống ai. Mặc dù mới khoảng 2-3 tuổi, nhưng cậu bé có thể nói đã bị cưỡng ép phải bơi theo kiểu sinh tồn. Thỉnh thoảng, bố mẹ cậu còn cố tình níu nhẹ chân tay, dường như là để tăng độ khó cho các bài tập của cậu bé. Có lẽ họ cũng biết điều này không bình thường, nên chọn một góc và tìm cách né sự quan sát của lực lượng cứu hộ tại bể bơi. Tôi có hỏi thì bố mẹ bé nói việc tập luyện như thế là “hoàn toàn bình thường và tốt cho trẻ”. Người bố còn nói họ tham khảo phương pháp tập luyện qua mạng xã hội. Họ không phải vận động viên, huấn luyện viên, càng không có chuyên môn nghiệp vụ gì liên quan.

Quả thật, khi tìm kiếm trên mạng xã hội, tôi nhận thấy có vô số clip dạng hướng dẫn kỹ năng cho trẻ kiểu như vậy. Có những clip quay các cô, cậu bé cũng chỉ 2-3 tuổi, chân tay bị buộc dưới bể bơi khiến tôi xem mà sởn gai ốc. Nhất là khi đi kèm với các clip này là những lời động viên, kích thích các bậc cha mẹ áp dụng cho con càng sớm càng tốt. Thậm chí hình ảnh trong clip còn được AI tạo ra, chẳng có chuyên gia nào xác nhận. Trong một môi trường mà thật-giả ngày càng khó phân định, nhất là với nội dung liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng trẻ em, một lượt xem thiếu tỉnh táo hay một lần làm theo thiếu kiểm chứng đều có thể phải trả giá rất đắt.