Đạt Trần (Xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh)
Đầu năm 2025, một công trình dân sinh ở xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) được khởi công, khiến bà con địa phương không khỏi phấn khởi, mừng rỡ. Đây là dự án lớn, có chiều dài lên tới 40 km với nhiệm vụ tiêu thoát lũ, góp phần phát triển nông nghiệp, bảo vệ mùa màng, đất đai.
Tuy nhiên, sau hơn một năm, đoạn công trình đi qua thôn Trung Lễ (xã Đức Thịnh) vẫn chỉ là một khu đất ngổn ngang và khoảng hơn một tháng trở lại đây thì đã bị ngừng thi công hoàn toàn. Việc này sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như trong quá trình triển khai, tuyến đường ven sông không bị cày nát rồi bỏ mặc. Trước kia, con đường ven sông này được người dân chúng tôi góp tiền xây dựng. Trên đường, các phương tiện đã có thể đi lại dễ dàng, kể cả ô-tô. Việc này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho đời sống, sản xuất của nhân dân trong thôn. Vào mùa thu hoạch, lúa gạo, hoa màu có thể dễ dàng chuyên chở qua lại, giúp bà con giảm bớt gánh nặng, nâng cao hiệu quả nuôi trồng.
Từ lúc công trình tiêu thoát lũ kia xuất hiện đến nay, con đường đó bị “xẻo” phần lớn. Khoảng diện tích còn lại chỉ đủ để người dân di chuyển bằng xe thô sơ một cách khó nhọc. Đến mùa gặt, nhiều người đã phải gánh, vác lúa hàng trăm mét từ ruộng về nhà. Cảnh tượng này chẳng khác nào quay ngược về thời điểm cách đây hàng chục năm. Không những vậy, những mảng đê, kè ven sông bị đào bới, cắt xẻ nham nhở còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng người dân địa phương trong thời điểm mùa mưa bão đang đến rất gần.
Kỳ lạ hơn, sau một thời gian chậm tiến độ kéo dài, chúng tôi được tin chính quyền địa phương đã đồng ý cho gia hạn dự án đến hết năm 2026. Vậy là mỗi ngày, bà con vẫn phải sử dụng con đường nhỏ xíu, chênh vênh bên bờ sông để đi lại và sản xuất. Hơn thế nữa, không ai biết rằng công trình này liệu có còn được gia hạn thêm lần nào nữa không?