Chung sức khắc phục hậu quả thiên tai

Khi nước lũ rút, những điểm sạt lở, công trình hư hỏng và nhiều khu dân cư bị tàn phá cho thấy mức độ khốc liệt của bão số 4 tại Lạng Sơn. Trên những vùng chịu thiệt hại, cả hệ thống chính trị cùng người dân đang khẩn trương khơi thông đường sá, khôi phục hạ tầng, dựng lại nhà cửa để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Công an xã Vạn Linh (Lạng Sơn) giúp vận chuyển nông sản cho bà con. Ảnh: CÔNG AN XÃ VẠN LINH
Công an xã Vạn Linh (Lạng Sơn) giúp vận chuyển nông sản cho bà con. Ảnh: CÔNG AN XÃ VẠN LINH

Có mặt nơi dân cần

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Lạng Sơn ghi nhận 2 người tử vong, hai vụ đá lở nghiêm trọng tại các xã Chi Lăng và Văn Lãng khiến nhiều nhà dân hư hại nặng. Thiên tai cũng làm khoảng 3.334 ha cây trồng bị ngập, đổ gãy; khoảng 100 gia súc, 6.000 gia cầm bị chết... Hạ tầng giao thông chịu thiệt hại lớn với khoảng 1.040 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc, chia cắt nhiều khu vực.

Nhằm kịp thời hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, từ 20 giờ ngày 23/8, nhà khách An Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã mở cửa miễn phí đón người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến tạm trú. Đến tối 24/8, gần 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Lạng Sơn cùng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên… phường Kỳ Lừa đã cùng Nhân dân tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau bão. Ngày 25/8, Quân khu 1 huy động 3 xe chuyên dụng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trong, ngoài chợ Kỳ Lừa.

Đồng chí Lã Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Lừa cho biết, với phương châm “nước rút đến đâu dọn sạch đến đó”, các lực lượng xuyên ngày, trắng đêm hỗ trợ bà con dọn dẹp lượng rác thải khổng lồ, vệ sinh môi trường khu vực chợ Giếng Vuông. Tới 7 giờ sáng 25/8, công tác dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn cơ bản hoàn tất.

Tại nhiều địa bàn, ngoài triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn kịp thời, bảo đảm an toàn, công an các xã còn hỗ trợ bà con vận chuyển nông sản tại các điểm bị chia cắt, địa hình phức tạp. “Một số tuyến đường trên địa bàn xã Vạn Linh vẫn bị ngập úng, chia cắt gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con. Các chiến sĩ công an xã đã trực tiếp giúp bà con vận chuyển nông sản qua các điểm ngập úng, sạt lở để kịp thời đưa đi bán. Chúng tôi rất biết ơn”, chị Vy Thúy Kiều, thôn Làng Gia, xã Vạn Linh xúc động chia sẻ.

Nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường

Cùng lực lượng vũ trang, các cấp, ngành Lạng Sơn cũng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, trước mắt cung cấp lại điện, nước, y tế cho người dân. Theo ông Lành Văn Hợp, Trưởng Điện lực Tràng Định, do ảnh hưởng của bão số 4, đơn vị buộc phải tạm dừng cấp điện tại 113 trạm biến áp. Đến tối 24/8, một số điểm ngập nước đã rút,

Điện lực Tràng Định đã nhanh chóng xử lý những sự cố trên hệ thống, đồng thời thực hiện kiểm tra hệ số an toàn để cấp điện trở lại cho gần 1.500 khách hàng.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc thường xuyên theo dõi, nước rút đến đâu thì tiếp cận đến đó để cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng. Hết ngày 25/8, có thể cấp điện cho khoảng 50-70% số khách hàng còn đang mất điện”, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết.

Theo Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, một số trạm bơm trọng điểm tại các xã Lộc Bình, Tràng Định, Đồng Đăng, Văn Lãng phải tạm ngừng hoạt động, làm gián đoạn việc cấp nước cho khoảng 15 nghìn khách hàng. “Hiện đơn vị đang tiến hành xả nước đục, xử lý nguồn nước đối với các giếng ngầm bị ngập. Dự kiến trong khoảng một tuần sẽ khôi phục việc cấp nước cho người dân”, ông Dương Hữu Thức, Trưởng phòng Kế hoạch và Sản xuất, Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn cho biết.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Tràng Định, nước lũ đã khiến nhiều nơi bị ngập. Theo bác sĩ Bế Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tràng Định, hiện trung tâm điều trị nội trú cho 123 bệnh nhân. Dù nhiều khu vực bị ngập, trung tâm vẫn duy trì trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ, không để gián đoạn hoạt động khám, điều trị.

Tại xã Kháng Chiến, Trạm Y tế nằm trên khu vực đồi cao nhưng các tuyến đường chung quanh bị nước lũ chia cắt, khiến trạm gần như cô lập hoàn toàn. Sáng 24/8, nhận tin bà Hoàng Thị Duy ở thôn Trung Thành cần cấp cứu, bác sĩ Triệu Thị Hương, Giám đốc Trạm Y tế xã đã nhờ lực lượng dân quân hỗ trợ vượt khỏi khu vực cô lập, sau đó đi bộ hơn 1 km, qua ngầm tràn để đến nhà bệnh nhân. Nhận thấy bà Duy có dấu hiệu tai biến mạch máu não, bác sĩ Hương gọi thêm cán bộ y tế hỗ trợ, đồng thời phối hợp công an, dân quân khẩn trương đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Tràng Định cấp cứu. “Đây là trường hợp thứ ba trong đợt mưa lũ mà tôi trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ, cấp cứu”, bác sĩ Hương cho biết.

Mưa lũ gây ra nhiều mất mát chưa thể khắc phục trong ngày một ngày hai, nhưng sự có mặt kịp thời, trách nhiệm của các lực lượng ở những nơi khó khăn nhất đang trở thành điểm tựa để người dân Lạng Sơn sớm ổn định cuộc sống.