Hòa Ngô (Phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên)
Ở xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) có một con đường rất đặc biệt. Với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, con đường này kết nối giao thông hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh. Sau hơn hai năm thi công, quý II năm 2025, dự án Đường vành đai 5-Vùng Thủ đô đã được nghiệm thu, khánh thành nhưng lại chẳng có chiếc xe nào được phép đi lại. Ở một đầu của tuyến đường bốn làn xe cùng hai làn khẩn cấp khang trang, phẳng phiu và hiện đại, chính quyền địa phương đặt nhiều biển cảnh báo cùng biển cấm. Các tấm biển ghi rõ phía trước là đường cụt, cấm mọi loại phương tiện.
Quả thật, ở đầu còn lại của Đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô (đoạn tiếp giáp giữa xã Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên và xã Quang Trung của tỉnh Bắc Ninh), chỉ thấy một con đường dẫn thẳng ra ruộng lúa. Tất cả những tuyến đường thôn, đường làng và mọi công trình phía trước đoạn đường cụt này vẫn còn nguyên, chưa hề được chính quyền tỉnh Bắc Ninh giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Lâu ngày, đoạn đường đẹp đẽ này trở thành nơi tụ tập của một số thanh thiếu niên địa phương. Chủ yếu, các bạn trẻ vào đây để hẹn hò, gặp gỡ, cá biệt có một số trường hợp còn nhậu nhẹt, phóng uế bừa bãi và thậm chí là tổ chức “giao lưu tốc độ”... gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự cũng như đời sống người dân.
Đường xây xong đã hơn một năm, nhưng tới giờ vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Mục tiêu đề ra cũng như số tiền triển khai dự án có thể coi như một khoản lãng phí không nhỏ. Từ nay đến khi tuyến đường được đấu nối, những phát sinh, thâm hụt, kinh phí bảo trì, bảo dưỡng… sẽ cứ thế diễn ra mà chẳng để làm gì. Và biết đâu, sẽ có cả những tệ nạn xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống thường ngày ở những thôn làng vốn bình yên bao đời.