Đỗ Việt Phương (Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng)
Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội nổi lên câu chuyện về hướng dẫn viên thẳng thắn giải thích và nhẹ nhàng mời một nữ du khách với trang phục phản cảm rời khỏi khu vực tham quan ở phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng). Từng làm hướng dẫn viên du lịch trong nhiều năm, tôi xin khẳng định tình huống trên không hề hiếm gặp. Khách nước ngoài, nhất là các nước Âu-Mỹ, phần lớn không biết phong tục về trang phục khi vào các nơi linh thiêng ở châu Á. Việc nhắc khách tuân thủ đúng những phong tục, tập quán hay quy định liên quan thường được các công ty du lịch giao cho hướng dẫn viên. Tuy nhiên, trong trường hợp khách tham quan không có hướng dẫn viên đi kèm và không có ý thức tuân thủ thì cũng đành chịu.
Tôi đã quá quen với cảnh nhiều phụ nữ mặc áo hai dây, quần ngắn và thậm chí những bộ đồ vô cùng phản cảm rồi thản nhiên đi qua đi lại trong chốn tôn nghiêm, trước tượng Phật. Cũng chính những vị khách nước ngoài chia sẻ với tôi rằng, không ít bạn bè, đồng nghiệp của họ sau khi du lịch tới Việt Nam cũng được nhắc nhở về trang phục, quần áo. Nhưng thay vì khuyên những người khác, họ lại “thật thà” khẳng định việc này là không bắt buộc, cũng không biết xử lý ra sao.
Người dân Việt Nam vốn hiếu khách, nên có chăng mọi việc thường chỉ dừng lại ở giải thích, nhắc nhở. Tuy nhiên, gần đây ngày càng có nhiều trường hợp du khách không tuân thủ quy định, nhưng khi được nhắc nhở lại tỏ thái độ bất cần, thậm chí to tiếng, thách thức hoặc gây gổ. Ở đây, cần phải hiểu rằng, việc mặc trang phục đúng mực là quy định mà chủ nhà đặt ra đối với khách thập phương. Mà đã là quy định thì phải nghiêm túc và có chế tài xử lý nếu không tuân thủ.