Chu Thành Đạt (Xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội)
Những ngày qua, chất lượng không khí ở thành phố Hà Nội luôn ở mức báo động. Trên các trang mạng xã hội, liên tiếp những hình ảnh, clip về phố xá Thủ đô rơi vào tình trạng bụi giăng trắng xóa. Một trong những thủ phạm gây ô nhiễm là xe tải chở vật liệu xây dựng không che phủ náo loạn trên các tuyến đường.
Nếu sinh sống quanh khu vực đê sông Hồng, bất cứ ai cũng sẽ quen với cảnh hàng đoàn dài những chiếc xe chở đất, cát cao ngất ngưởng vừa di chuyển, vừa để rơi vãi hàng hóa trên thùng ra đường. Cả đêm chúng quần thảo khắp các trục đường nên sáng sớm, bao quanh sông Hồng bị bao phủ bởi một bầu không khí kín đặc bụi. Không những vậy, trên mặt đường, từng lớp cát rơi vãi nhiều đến mức trở thành đoạn dài hoặc thậm chí có thể gom thành… đụn.
Đối với những người dân sử dụng xe máy, việc đi qua đoạn đường này đồng nghĩa với yêu cầu phải bịt thật kín từng kẽ hở trên người nếu không muốn cát bụi len lỏi vào mắt, tai, mũi, họng. Ngày nắng, các “dải cát” trên đường biến thành những chiếc bẫy vô cùng nguy hiểm, còn khi mưa lại gây mất vệ sinh, khiến ai cũng lấm lem bùn đất. Tôi từng vướng vào một trong những “bẫy cát” này và ngã ra đường, dừng lại chỉ cách mũi xe ô-tô đi ngược chiều vài gang tay. Không hiểu rằng, đến bao giờ thì chúng tôi mới được đi lại một cách an toàn, không phải nơm nớp lo lắng cho tính mạng của chính mình?