Mua hoa và tặng hoa sao cho hợp lý

Mua hoa và tặng hoa là một nét văn hóa đẹp thời nay. Việc tặng hoa đã trở thành một nét đẹp trên thế giới và đã du nhập vào Việt Nam thế kỷ XX. Bạn có sinh nhật, tặng hoa. Bạn được thăng chức, tặng hoa. Bạn có con đầu lòng, tặng hoa… Những dịp đặc biệt, tặng hoa, nên chứ!
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, việc mua hoa để tặng đừng để trở thành một gánh nặng lên nhiều người, nhất là đối tượng có thu nhập thấp. Với sinh viên, làm gì có tiền vì chưa có lương. Bạn có sinh nhật, chỉ cần một bông hoa hồng cho túi nylon là đủ. Mua một bó hoa 50 nghìn đồng là bằng 2 bữa ăn sáng của sinh viên rồi. Sinh viên bây giờ, nhóm này bắt chước nhóm khác, tặng hoa cho bạn cũng là việc khó xử cho nhiều bạn nghèo.

Có gia đình vào dịp nào đó, hoa chúc mừng chật hết lối đi. Mà cây hoa nào cũng đẹp và đắt tiền. Tôi trầm trồ và đứng xem hồi lâu trước một chậu hoa rất lạ và đẹp mắt, nghe lời khoe: Hoa này ở Việt Nam bây giờ là 1,5 triệu đồng 1 bông đấy! Như thế chậu hoa này giá không dưới 70 triệu. Chơi hoa của nhiều nhà bây giờ là một đẳng cấp khác rồi. Dạng phó thường dân chúng tôi thì phải mấy tháng lương còi mới mua được một chậu hoa thế.

Tôi đến dự một hội thảo khoa học về y tế ở cấp bộ. Hoa cây, chật hết lối đi và chất hết các tường bao quanh hội trường. Toàn hoa đắt tiền. Tôi tính đếm khoảng trên 200 cây hoa, mỗi cây giá khoảng 1,5 triệu đồng là mất đứt 300 triệu. Trong khi bệnh viện cạnh đấy đang vận động từng đồng cho chương trình trái tim cho em, giúp những trẻ em nghèo bị khuyết tật tim. Buồn mà biết nói cùng ai.

Nhiều sự kiện, khi gửi giấy mời, bên dưới giấy mời, ban tổ chức ghi: Xin lỗi, không tặng hoa. Đấy là một nét văn minh và biết bảo vệ môi trường. Tất nhiên, những dịp thế, trong chính lễ, người ta cũng chuẩn bị vài cây hoa rồi.

Nhiều đám tang, khi đưa tang về quê, hai, ba xe tải chở hoa theo và về nghĩa trang, chỉ có 4 m2 đất thì hoa không có chỗ để. Rất hay là nhiều nhà tang lễ, đã có nết đẹp: Nhà tang lễ có 1 vòng hoa tang và đến đoàn nào thì ban tổ chức mang hoa đến và hoa đi trước. Nhưng nhiều người, do lịch sự, họ không dùng hoa của nhà tang lễ. Họ mua hoa đắt tiền để chứng tỏ lòng quý trọng chủ tang và thương tiếc người đã mất. Họ không biết rằng rác hoa đã trở thành vấn đề đau đầu của các nhà tang lễ, nhất là Hà Nội. Tôi đã nhìn thấy những vòng hoa tang đắt tiền bị đưa vào bãi rác và phải dùng những biện pháp phức tạp để dập nát các vòng hoa đó, thu gọn lại cho vừa xe rác. Tình trạng bức xúc về bảo vệ môi trường hiện nay về hoa, nhiều người kêu nhưng là kêu với nhau thôi. Người này có hoa đẹp đắt tiền, người kia không có thì khó coi, vẫn phải mua thôi.

Nói thế, để tặng hoa và dùng hoa trong các sự kiện cho hợp lý nhưng bắt đầu từ đâu thì câu chuyện còn dài dài.