Ngẫm tiếp chuyện công trình bỏ không

Cho đến thời nay thì trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) vẫn còn nguyên những “cơ ngơi” xuống cấp dần đã đến mức “rệu rã” từ sau thời điểm sáp nhập Hà Nội - Hà Tây cũ gần 20 năm trước. Đó là các công trình, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị của địa phương mà trước đó vẫn vận hành bình thường.

Cũng ở thời điểm hiện tại thì “án ngữ” ngay tại ngã tư Tố Hữu-Chu Văn An (Hà Đông), tòa nhà cao tầng từng một thời được quảng cáo rầm rộ là cao thứ ba Hà Nội, vẫn đang trong trạng thái… chưa hoàn thiện. Đã gần chục năm, trong màu xám xi-măng, cao ốc dở dang cứ “chình ình” ở đó, bên cạnh nhiều khối biệt thự liền kề, khu phố mới, chợ búa tấp nập. Cần phải nhắc thêm một tòa cao tầng khác bên đường Phạm Hùng, mới chỉ xong bộ khung và sàn, nhiều năm qua vẫn đứng “trơ trọi” gần các tòa cao ốc sang trọng, các chung cư bóng bẩy và công viên xanh. Còn nhiều nữa các công trình mãi chưa xong, các trụ sở bỏ không như thế, và không ít những ngôi nhà, biệt thự liền kề khác để… hoang trong các khu đô thị, trên những đường phố, như những hình ảnh xấu xí, lem nhem trên bộ mặt Thủ đô đang được mong làm đẹp hơn, văn minh hơn.

Lãng phí đất, lãng phí những khoản tiền khổng lồ cho xây dựng và lãng phí cả những nguồn lợi lớn dù chưa nhìn thấy nhưng theo dự định khi các công trình đó đi vào hoạt động, phát huy công năng. Ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, không gian các địa bàn. Tác động tiêu cực đến cả suy nghĩ của người dân sở tại khi băn khoăn, bức xúc vì mãi những cơ ngơi bề thế mà nay đã rêu phong, ẩm mốc không được chính quyền, sở, ngành, doanh nghiệp xử lý. Và đừng nghĩ rằng không tiềm ẩn những nguy cơ khi các công trình đã qua nhiều năm không sử dụng, không được sửa chữa, gia cố. Nguy cơ sập đổ, rơi vỡ, nguy cơ ứ đọng bụi đất, ô nhiễm môi trường, nơi ẩn nấp chuột bọ, nơi tập kết đồ thải bỏ, nơi dễ nảy sinh các tệ nạn nếu không được bảo vệ cẩn thận… Thực tế đã có nơi phải dựng cột thép chống tường vì ngay sát đó là nhà dân, là đường đi lối lại.

Xấu, bẩn và nguy hiểm, thực trạng đó phải chăng chưa đủ ráo riết để các cấp chức năng vào cuộc tìm cách tháo gỡ? Rất nên sửa chữa chuyển đổi công năng; xây dựng lại và tốt nhất là phục vụ cho mục đích công ích; giải tỏa biến thành các không gian xanh vốn đang hiếm hoi giữa các quần thể san sát nhà bê-tông; hay ít ra là để các công trình, không gian đó được vận hành, hoạt động, trở nên có ích hơn cảnh bỏ không, bỏ hoang hiện nay.

Thành phố đang có nhiều giấc mơ lớn cho phát triển các khu vực với tầm nhìn xa. Không nên quên giải quyết những gì còn dang dở đó, ngày ngày vẫn là những vệt than đen xám trên khuôn mặt Thủ đô.