Đừng quên chỉnh trang những việc tưởng là nhỏ!

Nhiều “đại kế hoạch” đang được nghiên cứu triển khai trên địa bàn Hà Nội với ước muốn Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn. Nhưng còn rất nhiều tồn đọng tưởng là nhỏ dường như đang có dấu hiệu bị bỏ qua.

Trong khi đó, chính đây lại là những hình ảnh, hiện tượng làm giảm đi, mất đi sự sạch, đẹp, văn minh ở địa bàn cơ sở. Và nếu giải quyết tốt những tồn đọng này, thì không phải chờ đến nhiều năm nữa, mà cuộc sống hằng ngày hiện nay ở nhiều địa phương, liên quan đến nhiều người dân cũng sẽ tươi mới lên một cách thiết thực, giản dị và tiết kiệm.

Vài thí dụ, bờ sông ven đường An Dương Vương thuộc địa bàn phường Phú Thượng, từ phía cầu Thăng Long đến cầu Nhật Tân còn nhiều những bãi rác tự phát. Không hiểu sao khu vực này không được dọn dẹp mà rác cứ rải dọc theo lối người đi bộ, chạy thể dục. Cây dại mọc um tùm, nhìn đã thấy thiếu bàn tay chăm sóc, chỉnh trang, trong khi đây là một tuyến đường chính hướng về trung tâm Thủ đô.

Đường Kim Ngưu dọc sông Kim Ngưu suốt nhiều năm qua vẫn là con đường sống chung với mùi sông bẩn nặng nề. Trong khi sông Tô Lịch qua quá trình được cải tạo, dù chưa hết mùi hôi nhưng tình trạng ô nhiễm đã giảm bớt, thì con sông Kim Ngưu đi qua trước mặt nhiều khu dân cư đông đúc này, với các khu thương mại sầm uất… lại chưa có dấu hiệu được quan tâm “chạy chữa” hiệu quả.

Ngay cả tuyến đường dân sinh nằm bên cạnh đường cao tốc Láng - Hòa Lạc hướng về phía Hòa Lạc sau một dạo được trải nhựa đi lại thoáng đãng, thuận lợi thì nay đang trở nên bụi bặm, bên đường cũng đầy cây dại, nhất là ở những đoạn rẽ qua cầu chui dân sinh để sang đường bên kia. Với những chiếc “hầm” cầu chui này thì lại tồn tại tình trạng thiếu ánh sáng, đi vào thì mờ tối, đường trong và hai bên cửa “hầm” đã xuống cấp, lồi lõm, mấp mô, xe cộ rẽ vào đây khá nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ trượt đổ, va chạm… Thực tế, tuyến đường và cầu chui dân sinh này thường xuyên có nhiều xe đi-về, qua-lại để rẽ sang các địa bàn hai bên đường cao tốc.

Và còn nhiều nữa những điểm ô nhiễm bụi, rác, sông, những con ngòi bẩn len lỏi trong khu dân cư; những khu vực cảnh quan nhìn lộn xộn do xây dựng thiếu kiểm soát; những đoạn đường xấu không được sửa chữa, nâng cấp kịp thời; hoặc cả những tuyến đường ngoại thành dù rộng rãi nhưng nhà vẫn bám đường san sát, gần như không có vỉa hè… Thật nhiều những tồn đọng tiêu cực về cảnh quan, môi trường, đường sá, không gian đô thị, nông thôn như thế, là những hệ lụy từ bất cập trong quản lý, quản trị, điều hành. Chúng cần được sửa chữa, chỉnh trang, làm sạch, xanh ngay, làm cho an toàn, thuận tiện hơn. Và đó cần làm những việc làm cấp thiết với tầm nhìn rất thiết thực của năm nay, năm tới trên địa bàn Thủ đô.