Khu lăng mộ “mọc” giữa phố

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Trịnh Ngọc Ánh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Những ngày qua, người dân tại khối 10, phường Quán Bàu (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) không khỏi sửng sốt, bức xúc trước việc một “tổ hợp nghĩa trang mini” bỗng nhiên xuất hiện kiên cố giữa khu dân cư. Với bờ rào bằng gạch khang trang ôm gọn hàng chục lăng, mộ được bê-tông hóa bên trong, nghĩa trang tự phát này tọa lạc ngay ở mặt đường lớn, sát với nhà cửa của người dân địa phương.

Ban đầu, tổ hợp lăng mộ nêu trên chỉ là một vài nấm mộ chưa được xây kiên cố, nằm rải rác từ xưa. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hàng chục ngôi mộ khác mọc lên và lập tức được bê-tông hóa, lát gạch, trang hoàng một cách "chuyên nghiệp". Mỗi khi đám ma mang theo hài cốt người đã khuất về nghĩa trang tự phát này là một lần người dân sống chung quanh phải “bấm bụng, bịt tai” chịu đựng nhạc bát âm cùng những tiếng than khóc kéo dài. Dịp lễ Tết hoặc ngày rằm, ngày giỗ chạp, người thân của các “cư dân” trong lăng mộ lại đến cúng bái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình.

Nhiều tháng qua, người dân khu vực đã liên tiếp kiến nghị, phản ánh tình trạng trên với chính quyền và các cơ quan chức năng ở địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra bất cứ biện pháp, hướng giải quyết nào. Có lẽ chính vì lý do này mà trong suốt tháng 10, các hoạt động mai táng, chôn cất, cúng bái, xây cất vẫn tiếp diễn thường xuyên. Khu lăng mộ cũng vì thế mà ngày càng được mở rộng cả về diện tích cũng như quy mô.

Rõ ràng, việc đưa hài cốt về mai táng tại khu lăng mộ này là tự phát và hoàn toàn vi phạm pháp luật. Nếu không được nhanh chóng xử lý, trường hợp này có thể trở thành tiền lệ xấu, biến việc xây dựng nghĩa trang trái phép trở thành “việc không ai dám quản”.