Mai Huyền Trang (Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa)
Đã từ rất lâu nay, việc một số cá nhân tự ý đẩy cao giá vé trông giữ phương tiện theo lượt gấp nhiều lần mức cho phép đã trở thành câu chuyện “biết rồi, nói mãi”. Ấy vậy nhưng, sau thời gian dài, trước hàng loạt đề xuất, giải pháp lớn nhỏ, câu chuyện này vẫn tồn tại ngang nhiên.
Những ngày nghỉ lễ vừa qua, tôi và gia đình quyết định tới khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) để hòa vào không khí mừng Tết Độc lập. Tuy nhiên, chào mừng chúng tôi lại là điều đã quá quen thuộc: Cảnh chen lấn tìm chỗ gửi xe, kéo theo tình trạng nâng khống giá trông giữ theo lượt nhưng không ghi trên vé. Ở nhiều tuyến phố sát hồ, nhiều bãi gửi xe không có biển báo cũng như bảng giá niêm yết dựng lên san sát. Ở những bãi xe kiểu này, người trông xe dù khoác trên mình đồng phục rất nghiêm chỉnh, nhưng khi chúng tôi hỏi thông tin về đơn vị quản lý thì đều không trả lời được, thậm chí tỏ vẻ khó chịu, sẵn sàng đuổi khách đi với câu cửa miệng “không gửi thì đi chỗ khác”.
Giá mỗi lượt trông giữ xe máy, xe điện tại các điểm trông giữ trên thường dao động từ 20 đến 30 nghìn đồng, cao hơn nhiều lần so quy định hiện hành của Hà Nội là 5 nghìn đồng/lượt vào ban ngày và 12 nghìn đồng/lượt qua đêm đối với xe máy, xe điện ở khu vực nội đô, thậm chí ngang với mức trông giữ ô-tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong 60 phút. Tấm vé gửi cũng chỉ là những tờ giấy không ghi giá tiền. Khó hiểu hơn, hầu hết các phương tiện sau khi bàn giao đều bị xếp lung tung, lộn xộn trên vỉa hè, dưới lòng đường. Trái với vẻ lo ngại về việc camera an ninh ghi hình dừng, đỗ sai quy định của khách, những người trông xe lại tỏ ra rất thản nhiên và cam đoan “ở đây không sao đâu”.
Tôi được biết, trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, Hà Nội có bố trí một số điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người dân tới Thủ đô tham quan, vui chơi, giải trí. Nhưng khi gặp cảnh tượng đã nhắc tới trong bài, quả thật tôi vô cùng thất vọng. Cùng là một vấn đề, nhưng mãi vẫn chẳng có cách giải quyết.