Võ Tiến Hoàng (Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh)
Gần đây, dịch vụ du lịch thẩm mỹ nở rộ với hàng loạt quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội. Chỉ mất vài giây tìm kiếm trên internet, người dùng đã có thể tiếp cận vô số đơn vị cung cấp dịch vụ. Đằng sau những lời mời chào ấy là không ít cạm bẫy khiến nhiều phụ nữ tiền mất, tật mang.
Sau khi mồi chài thành công trên mạng, các trung tâm môi giới thường tiếp tục mời khách hàng đến tư vấn trực tiếp để chứng minh uy tín của mình. Kịch bản đón tiếp đặt ra ở những cơ sở được trang hoàng lộng lẫy luôn là một người nước ngoài tự xưng là giám đốc hoặc quản lý cao cấp đi kèm với phiên dịch viên nhằm tăng cường độ tin cậy từ phía khách hàng. Thế nhưng, dù có đưa ra những liệu pháp cao siêu đến đâu, họ vẫn sẽ tránh nhắc tới việc cam kết bằng hợp đồng đối với những chi tiết như tên cơ sở y tế, bác sĩ, giấy phép, phạm vi chuyên môn và đặc biệt là phương án xử lý khi có biến chứng.
Chị gái tôi là một trong những nạn nhân của một chuyến du lịch thẩm mỹ như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo và đẹp đẽ cho tới khi khuôn mặt của chị gặp biến chứng sau phẫu thuật. Chiếc mũi được hứa hẹn đẹp như diễn viên trở nên sưng tấy dù mới phẫu thuật được vài ngày. Điều trị được một thời gian ngắn ở nước ngoài thì tấm visa du lịch hết hạn, buộc chị tôi phải trở về Việt Nam. Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ, khiến chị phải tìm đến các bệnh viện uy tín để chữa chạy. Đến khi chi phí xử lý lên tới hơn nửa tỷ đồng, chiếc mũi mới tạm thời ổn định.
Đến đây, cả gia đình chỉ còn biết tự an ủi rằng, ít ra biến chứng không diễn ra ở những bộ phận quan trọng hơn, và dù gì thì chị tôi cũng đã trở về nước bên người thân thay vì chịu cảnh tiền mất, tật mang nơi đất khách quê người.