Hạnh Đỗ (Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội)
Quy định phân loại rác sinh hoạt từ nguồn được triển khai ngay vào đầu năm nay, nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực thu gom rác thải trên địa bàn Thủ đô vẫn hoạt động theo phương thức cũ, chuyển tất cả lên xe rồi chở đi đổ. Người dân dù được tuyên truyền rất kỹ nhưng sau một thời gian dài tập cho cả gia đình thói quen phân loại rác, chúng tôi vẫn chưng hửng khi chứng kiến những túi rác đã phân loại trong nhà đều được nhân viên vệ sinh môi trường gom vào cùng một chỗ.
Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng, tất cả những phương tiện, công cụ thu gom rác của các đơn vị liên quan bao lâu nay không hề có sự cải tiến. Xe gom rác dù lớn hay nhỏ thì vẫn chỉ có một khoang chứa duy nhất và cũng chẳng có nhân viên vệ sinh môi trường nào bỏ thời gian phân loại rác sau khi tiếp nhận từ người dân. Cá nhân tôi chưa từng thấy đống rác sinh hoạt nào được người dân tập kết bên lề đường mà lại được phân loại. Đó là còn chưa kể tới những khu chợ dân sinh với lượng rác thải khổng lồ, trong đó phần không nhỏ là túi nylon, hoa quả, đồ ăn bán thừa, hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần… Bi hài hơn, rác thu gom từ những thùng chứa đã phân theo màu xanh-đỏ ở các khu vực đông khách du lịch, người tham quan cũng vẫn chỉ có một đích đến duy nhất, không ngoại lệ.
Cá nhân tôi cho rằng, phân loại rác là một việc làm mang tính hệ thống, cần sự đồng bộ, nhất quán ở tất cả các khâu. Không nên lãng phí thời gian, ngân sách, sức lực tuyên truyền rộng rãi rồi tới khâu xử lý thì bỏ ngỏ. Nếu đã làm, xin hãy làm tới nơi, tới chốn.