Hiền Nguyễn Soprano:

Khát vọng của tôi không chỉ trở thành một nghệ sĩ...

Tốt nghiệp bậc đại học chuyên ngành thanh nhạc tại một trong những nhạc viện lớn ở Italy, được một nhà hát lâu đời ở nước này mời gia nhập đội ngũ của họ nhưng Hiền Nguyễn lại chọn trở về quê hương Việt Nam, xây dựng một con đường nghệ thuật riêng, con đường của tình yêu, đam mê và nỗ lực không ngừng để chạm tay tới giấc mơ âm nhạc. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng chị.
0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ Hiền Nguyễn Soprano trong chương trình live concert Yêu. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Hiền Nguyễn Soprano trong chương trình live concert Yêu. Ảnh: NVCC

Luôn phải nỗ lực 200%

- Sau 5 năm kể từ khi về nước, chị có thành quả ban đầu là ba MV, một buổi hòa nhạc, một album. Có thể nói, đó là một hành trình của nỗ lực và lao động bền bỉ. Chị có thể chia sẻ cảm nghĩ khi nhìn lại chặng đường vừa qua?

- Tôi yêu âm nhạc từ nhỏ, qua những câu hát ru của mẹ. Bố mẹ tôi yêu âm nhạc nhưng không có cơ hội, vì ngày xưa, ông tôi cấm họ theo nghề hát. Biết tôi đam mê, dù nhà nghèo, nhưng bố mẹ rất cố gắng tạo điều kiện cho tôi theo nghệ thuật. Họ không coi trọng tiền bạc mà chú trọng việc giữ gìn tâm hồn trong sáng, chân thành. Vì vậy, khi làm nghệ thuật, tôi nghĩ nếu mình tôn thờ và hết lòng với nó, chắc chắn sẽ có trái ngọt.

Tôi không có sẵn một giọng hát đẹp. Cô giáo Ngọc Lan bảo tôi rằng: "Ngay từ lúc đầu đi hát, em không hề có giọng hát đẹp, nhưng trong tâm hồn em, chắc chắn ẩn khuất một giọng hát đẹp". Từ niềm tin vào cô giáo của mình, tôi trau dồi và nỗ lực không ngừng. Tôi nghĩ, nếu mình cứ hát bằng trái tim và tâm hồn của mình thì chắc chắn, khán giả sẽ cảm nhận được sự chân thành và tình yêu ấy.

- Lựa chọn con đường là một ca sĩ độc lập chứ không đầu quân vào các nhà hát, chị đã thay đổi những gì để xây dựng con đường đi riêng?

- Trước đây, tôi hát hơi "cứng", cứ "chằn chặn" trong cách hát cổ điển và chưa thật sự thả lỏng bản thân trong âm nhạc. Sau một số MV, đêm nhạc, đến album đầu tay Yêu và Mơ, tôi thả lỏng hơn và tìm kiếm chính bản thân trong cách hát, từ cổ điển tới bán cổ điển, pha hòa với jazz, dance, latin... Tôi hy vọng khán giả thấy sự tìm kiếm, sáng tạo liên tục của mình.

- Đời sống âm nhạc bây giờ bị chi phối bởi nhiều thứ. Còn Hiền Nguyễn, nghe giọng hát của chị, chỉ thấy thật giản dị và trong sáng. Làm thế nào để chị giữ được sự thuần khiết trong tình cảm dành cho nghề nghiệp của mình?

- May mắn là trong hành trình này, tôi được làm việc với những giảng viên yêu âm nhạc và sống chết với nghề. Đầu tiên là cô Ngọc Lan, sau đó là cô Bích Thủy, khi cô từ Áo trở về năm 2017. Tôi là lứa học sinh đầu tiên của cô, trước khi cô sang Áo định cư. Tôi học từ cô ý chí kiên cường và nỗ lực không ngừng với niềm tin vào bản thân. Tôi đã luôn luôn cố gắng để đứng vững.

Con trai tôi từng hỏi, tôi yêu âm nhạc hơn hay yêu con hơn (cười). Tôi nói với con: "Con là cuộc sống của mẹ, còn âm nhạc là cuộc đời của mẹ. Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn mẹ, những ước mơ, bay bổng và khi mẹ giữ được tâm hồn ấy, mẹ mới nuôi dưỡng được con".

Ði để trở về và kết nối

- Học song song hai trường đại học ở Việt Nam là Trường Đại học Ngoại ngữ và Học viện Âm nhạc quốc gia nhưng chị còn tự học tiếng Ý và tìm kiếm học bổng du học. Vì sao chị chọn con đường chông gai như vậy?

- Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất, tôi đã có ý nghĩ phải ra nước ngoài học hỏi. Tôi mày mò tìm đường, hạn chế chạy show kiếm tiền, học thêm tiếng Ý vì tôi biết là nếu muốn du học ở quê hương của opera cổ điển, tôi phải ứng tuyển học bổng bằng tiếng Ý. Sau một năm rưỡi, tôi tìm được học bổng đầu tiên, một khóa học tiếng Ý nâng cao tại trường đại học dành cho người nước ngoài ở Perugia (Universita per Stranieri di Perugia). Trong thời gian đó, tôi tranh thủ đi Milan tìm trường và hỏi cách thi vào các trường nghệ thuật. Về Việt Nam, tôi ghi băng đĩa gửi sang và được nhận vào Nhạc viện Milan (Conservatorio di Milano) với suất học bổng toàn phần. Tôi là sinh viên Việt Nam duy nhất ở đó. Tôi vẫn nhớ ngày đi ra nước ngoài học, mẹ cho tôi bảy triệu đồng, phải ngủ nhờ ở sân bay mấy đêm để chờ người thuê trọ trả phòng mà tôi đã đặt... Tôi nghĩ, mình trưởng thành và được mài giũa ý chí thêm khi ra nước ngoài học.

- Sau nhiều khó khăn, chị có phần nào được bù đắp bằng lời mời về làm việc cho Nhà hát Olimpico lâu đời (Teatro Olimpico) ở Rome nhưng chị lại chọn trở về nước để tiếp tục đương đầu nhiều khó khăn khác. Đã có khi nào chị tự hỏi lại bản thân rằng, vì sao cứ lựa cái khó để làm như vậy?

- (Cười) Cuối năm 2014, đại diện Nhà hát Olimpico đã mời tôi tham gia dàn hợp xướng của họ, có lẽ họ đã xem tôi trong một chương trình biểu diễn khá lớn trước đó. Tôi là người châu Á thứ hai được mời làm việc tại Nhà hát. Rõ ràng là một niềm vinh dự và một cuộc sống yên ổn khi hằng tuần, nhận vở từ nhà hát và tập, những vở opera có lịch sử hàng trăm năm, không phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng có lẽ, giấc mơ của tôi không chỉ dừng lại ở đó, có điều gì thôi thúc tôi quay trở về Việt Nam.

Đúng là có lúc ân hận vì đã về nhà, thấy khó khăn, chật vật quá, không có việc làm, không có khán giả. Tôi đã định tìm học bổng để học tiến sĩ và đi tiếp. Nhưng duyên đến, tôi có cơ hội thử làm một số sản phẩm để đo lường khán giả. MV đầu tiên đánh tiếng có một Hiền Nguyễn từ Italy trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp và sau đó là các sản phẩm như bạn đã thấy.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ làm live concert ở Nhà hát Lớn, nhưng hiện nay, đó không phải là con đường duy nhất hay nữa. Nếu chỉ đóng khung một tượng đài trong nhà hát, sẽ tự làm khó mình và khán giả. Tôi mong muốn đưa âm nhạc bác học đến gần hơn công chúng, thông qua các buổi diễn ngoài trời như nhiều nghệ sĩ trên thế giới đã làm. Tôi nghĩ việc mình vừa đi, vừa học hỏi, lắng nghe rất quan trọng, không nên cứng nhắc mà nên xoay chuyển để tìm con đường phù hợp với chính mình.

- Chị từng nói rằng, trở về Việt Nam, chị không chỉ làm một nghệ sĩ biểu diễn mà còn muốn kết nối, đưa học sinh Việt ra thế giới?

- Tôi biết nước mình có nhiều em giỏi và có tiềm năng nhưng chưa biết đường đi tốt để phát triển bản thân. Tôi đã đi rồi và muốn dẫn đường cho các em thông qua những dự án giáo dục, mở lớp học nâng cao, mời giáo sư nước ngoài về Việt Nam giảng dạy, kết nối văn hóa và con người, tìm kiếm học bổng cho học sinh Việt Nam. Tôi đang trở lại Italy sau nhiều năm, gặp gỡ các thầy cô và đặt vấn đề về việc tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam. Tôi nghĩ, khát vọng của mình không chỉ là một nghệ sĩ, liên tục có những sản phẩm âm nhạc mới mẻ mà còn là một cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Italy.

- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Khát vọng của tôi không chỉ trở thành một nghệ sĩ... ảnh 1
Hiền Nguyễn Soprano là nghệ danh của ca sĩ Nguyễn Thị Hiền. Chị đã cho ra mắt công chúng trong nước ba MV: La vie en rose (năm 2019), Thank God It’s Friday (năm 2020), Yêu (năm 2021) và buổi live concert Yêu tại Viện Pháp Hà Nội (tháng 3/2021), có sự tham gia của nhóm nhạc khách mời Oplus. Tháng 7/2022, chị ra mắt album Yêu và Mơ với tám ca khúc, hát bằng bốn thứ tiếng: Việt, Anh, Tây Ban Nha và Ý.