Gương mặt

Hoa khôi đá cầu Nguyễn Thị Huyền Trang không đầu hàng số phận

Cuộc hẹn của chúng tôi đã phải lùi lại gần một tuần vì những đợt xạ trị liên tiếp của Nguyễn Thị Huyền Trang. Trời Hà Nội trở lạnh và có mưa, Hoa khôi đá cầu xuất hiện với gương mặt khá mệt mỏi bởi tác dụng của thuốc và đợt thử máu tổng thể. Nhoẻn miệng cười, Trang hỏi tôi: “Anh đợi em lâu chưa, xin lỗi em phải làm đẹp một chút nên hơi lâu...”.

Ảnh trong bài | QT
Ảnh trong bài | QT

Như một phép màu

Năm 2007, sau khi lấy chồng, sinh con, nhà vô địch thế giới môn đá cầu hai năm liên tiếp (2005 và 2007) Nguyễn Thị Huyền Trang tạm gác lại con đường sự nghiệp để chăm lo cho gia đình. Tưởng như đó là cái kết viên mãn cho cô gái sinh năm 1985 này, không ai ngờ rằng, đó lại là thời điểm cô bắt đầu bước vào vòng xoáy của những nỗi đau. Lấy chồng được một năm, do nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, hôn nhân gia đình Trang sớm tan vỡ, mỗi người nuôi một con. Để lo toan cho cuộc sống và nuôi con, sau đó, Trang trở lại với đá cầu và đầu quân cho đơn vị Đà Nẵng. Cho đến năm 2013, thấy sức khỏe bất ổn, cô đến Bệnh viện K Hà Nội và được chẩn đoán có khối u vú lành tính. Tuy nhiên sau đó, khi thấy lưng mình ngày một đau, Trang đến Bệnh viện Quân đội 108, được chẩn đoán viêm đa khớp cột sống, lao xương. Bác sĩ nói với Trang tin dữ, cô bị ung thư vú, khối u di căn đến xương cột sống. Làm mưa làm gió ở các giải đá cầu, làm lay động trái tim biết bao người hâm mộ vì nhan sắc trời phú..., nhưng giờ đây, Nguyễn Thị Huyền Trang lại đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác...

Cách đây tròn hai năm, khi tôi vào thăm Trang ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cô không thể đi lại được vì bị liệt nửa người. Đó là thời điểm mà Trang và gia đình ai cũng đã nghĩ tới điều xấu nhất.

Cột sống của Trang đã phải thay một đốt sống nhân tạo vào nẹp vít bốn đốt. Từ đó tới nay, Trang chống chọi từng ngày, từng giờ với căn bệnh ung thư quái ác. Đầu đã rụng gần hết tóc vì những đợt xạ trị, tiêm thuốc, chẳng ai còn nhận ra Trang từng là Hoa khôi của làng đá cầu Việt Nam.

Bác sĩ Hán Thị Bích Hợp - người trực tiếp điều trị cho Trang, cho biết: “Trang nhập viện Ung bướu Hà Nội năm 2014 để xạ trị, nhưng lần thứ hai thì bệnh đã trở nên rất nặng, ở giai đoạn bốn, tức là giai đoạn cuối rồi”.

Thời điểm khó khăn nhất, gia đình Trang vay mượn khắp nơi, phải bán xe, bán nhà ở Cát Linh, chuyển về Ngọc Thụy (Long Biên) để lo viện phí, thuốc thang cho cô.

Rất may và nhân văn là Trang đã không phải một mình chiến đấu với bệnh tật. Những khoản tiền được quyên góp, từ thiện đã giúp Huyền Trang có thêm điều kiện chữa trị và đặc biệt là động lực để tiếp tục sống.

“Tôi chỉ nghĩ đến hai con, nghĩ đến tình cảm của mọi người đã giúp đỡ suốt nhiều năm qua, để lấy sức mạnh chống chọi với bệnh. Nói thật cũng có lúc tôi nghĩ mình không qua khỏi, nhưng ngay cả lúc đó vẫn rất thanh thản vì mình chưa bao giờ đầu hàng số phận”, Huyền Trang tâm sự.

Hai năm điều trị tích cực, Trang hồi sinh thần kỳ. Cô đi lại được và có thể về nhà. Các bác sĩ, y tá tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội như không tin vào mắt mình: “Đó thật sự là một phép màu, là một kỳ tích”.

Huyền Trang thời còn thi đấu.

Ung thư vẫn phải xinh đẹp chứ!

Trời Hà Nội trở lạnh và có mưa, Hoa khôi đá cầu xuất hiện trước cổng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội với gương mặt khá mệt mỏi bởi tác dụng của thuốc và đợt thử máu tổng thể. Dù có những dấu hiệu khả quan về bệnh, nhưng Hoa khôi đá cầu vẫn xác định sẽ phải “trường kỳ kháng chiến” và chưa biết sẽ thế nào. Hơn bốn năm ra vào viện đến nhẵn mặt bác sĩ, với Trang, đó mới chỉ là sự bắt đầu.

Nhoẻn miệng cười, Trang hỏi tôi: “Anh đợi em lâu chưa, xin lỗi em phải làm đẹp một chút nên hơi lâu...”. Nói là làm đẹp, nhưng Trang ăn mặc đơn giản lắm và cô cũng thừa nhận mình không biết cách trang điểm như những cô gái khác.

Huyền Trang khẽ chỉnh lại bộ tóc giả để không bị rơi, thực hiện vài động tác thư giãn sau cả một buổi sáng xạ trị. Cái hình ảnh mệt mỏi của Trang lúc đầu giờ thay bằng ánh mắt đầy lạc quan, nụ cười rạng rỡ.

“Mắc cái bệnh này thì tinh thần quan trọng lắm. Cũng thỉnh thoảng nghĩ về tình huống xấu, nhưng nghĩ ngợi cũng vậy thôi. Dù thế nào thì mình cũng phải sống thật tốt, sống thật khỏe để các con còn nhìn vào”, Huyền Trang chia sẻ.

Ung thư giai đoạn cuối, nhưng bạn bè ai cũng thừa nhận Trang thậm chí còn xinh hơn cả khi chưa bị bệnh. Nhiều người còn nói vui Trang đẹp nhờ... hóa chất. Cứ nghĩ đến những lời khen ấy, Trang lại thấy mình có thêm nhiều sức mạnh.

Ngày mùng 8-3 năm nay, Huyền Trang nhận được nhiều món quà và lời chúc. Cô gái người Hà Nội cũng rất vui khi không phải nằm liệt giường như hai năm trước. Cô đã dành thời gian cho hai con và gặp các đồng đội cũ ở đội đá cầu Linh Lang. Cũng như bao cô gái khác, Trang chọn một bộ đồ ưng ý, “tút tát” lại sắc đẹp để tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày dành cho phái nữ. Trang bảo, có ai cấm bị ung thư được làm đẹp đâu, con gái ai cũng giống nhau cả, thích mình đẹp trong mắt người khác.

Chiến đấu tới cùng

Từ ngày bị bệnh, Trang phải gửi con cho người chồng cũ chăm sóc. Mỗi khi hai đứa con vào viện thăm mẹ, chúng rất ngây ngô, thậm chí còn hỏi: “Mẹ có chết không”. Những lúc như thế, Trang thấy tim mình đau nhói, nước mắt cứ trào ra. Chưa bao giờ Trang thấy yêu cuộc sống như lúc này.

“Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải chiến đấu, phải khỏe để còn sống lâu hơn bên gia đình, bạn bè luôn yêu thương em. Và quan trọng là nhìn hai đứa con em khôn lớn anh ạ. Giờ bọn chúng còn quá nhỏ, còn chưa nhận thức được căn bệnh mà em đang mắc phải...”, Trang nói mà đôi mắt rưng rưng.

Đối mặt với cái chết, nhưng chưa bao giờ Huyền Trang gục ngã. Cô tâm sự, nếu không phải là VĐV, có lẽ cô đã đổ gục rồi. Nghiệp thể thao không chỉ mang lại sức khỏe, mà còn là ý chí chiến đấu, vượt qua những gian khổ, thử thách. Để lạc quan hơn, mỗi ngày Trang vẫn “lướt” web, tán chuyện cùng bạn bè trên facebook. Gần đây Trang còn đi chùa để cầu an và tĩnh tâm. Đó là những niềm vui nho nhỏ, nhưng lại là động lực lớn để cô tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, quyết không đầu hàng số phận.

Nhà vô địch thế giới không có bảo hiểm y tế

Bà Nguyễn Thị Bái - mẹ của Trang, cho biết, kể từ khi điều trị, gia đình phải đi vay mượn hàng trăm triệu đồng, nhưng vẫn chưa đủ, bởi thời gian chữa trị rất trường kỳ. Điều mà bà buồn nhất là suốt nhiều năm thi đấu trên đội tuyển quốc gia, Trang chỉ nhận đúng mức lương khoảng một triệu mỗi tháng, không có bất cứ khoản hỗ trợ hay bảo hiểm y tế. Đến khi biết Trang bị bệnh, gia đình mới mua bảo hiểm tự nguyện cho con, nhưng cũng chỉ bớt được phần nào.

Chưa biết làm gì để sống

Huyền Trang cho biết dù sức khỏe của cô có ổn hơn nhưng cái cột sống gần như đã bị hỏng, không làm được việc nặng, thậm chí đứng vài phút cũng đau nhói. Ngay lúc này đây, Hoa khôi đá cầu Việt Nam đã nghĩ đến viễn cảnh nếu có chiến thắng được căn bệnh ung thư, thì sau này cũng không biết làm gì để có tiền nuôi các con ăn học