Góp nhặt nụ cười

Dành hơn 10 năm rong ruổi mọi miền đất nước lưu lại những nụ cười, điều mà nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong mang đến cho người xem trong triển lãm gần nhất của mình là niềm hạnh phúc, lạc quan.

Vợ chồng vận động viên khuyết tật Nguyễn Hồng Lợi bên bức ảnh tại triển lãm.
Vợ chồng vận động viên khuyết tật Nguyễn Hồng Lợi bên bức ảnh tại triển lãm.

Nơi lưu dấu niềm vui

Đứng trước bức ảnh quen được chọn trưng bày tại triển lãm “Cười” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, vận động viên khuyết tật Nguyễn Hồng Lợi cùng vợ siết tay nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Bức ảnh giúp họ nhớ lại khoảnh khắc ngập tràn niềm vui khi cả hai quyết định về chung một nhà sau bao khó khăn, trở ngại. Tại triển lãm lần này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thế Phong mang đến người xem 50 niềm vui như thế. Đó là món quà ông nhận về sau hơn 10 năm đi dọc chiều dài đất nước với chiếc máy ảnh trên tay.

Mỗi bức ảnh một câu chuyện nhưng theo nhiếp ảnh gia Thế Phong, đó đều là những câu chuyện đẹp, đáng để lan tỏa hơn là cất giữ cho riêng mình. Thông thường tại các triển lãm ảnh, mỗi khung trưng bày đều có phần ghi chú, giới thiệu để người xem có thêm thông tin về nhân vật, bối cảnh. Nhưng tại “Cười” thì không. Cả không gian trọn vẹn niềm vui chung, niềm vui của hân hoan, của lạc quan, yêu đời. Nhiếp ảnh gia Thế Phong không chú thích trong ảnh nụ cười của ai, ở đâu, khi nào vì với ông xúc cảm không cần phải diễn giải quá dài. Nhưng nếu người xem tò mò, ông sẽ kể rõ từng chi tiết về cuộc gặp gỡ từng nhân vật cũng như cách họ truyền đến ông nụ cười.

Cùng với triển lãm lần này, nhiếp ảnh gia Thế Phong cũng giới thiệu đến độc giả tập sách ảnh cùng tên với 108 bức ảnh sống động. Không dễ để nghệ sĩ nhiếp ảnh này chọn những tác phẩm mình ưng ý nhất từ hàng nghìn bức ảnh trong kho tư liệu. Ông nói đó là sự lựa chọn khó khăn vì nụ cười nào cũng đẹp. Ông nhớ như in cảm giác hân hoan của cậu bé chăn dê ở Phan Rang hôm nọ khi được trao tay mấy chiếc bánh ngon. Đó là lần đầu cậu bé được chụp hình nên vui lắm. Người chụp cũng vì vậy mà vui lây. Hay như nụ cười móm mém với đôi tay nhăn nheo của những cụ bà ở vùng cao.

Được chụp từ năm 2009 vào một ngày triều cường dâng cao tại TP Hồ Chí Minh, bức ảnh “chở” nụ cười của anh bán sơ-ri dạo được nhiều người tham quan triển lãm chú ý vì sự mộc mạc nhưng đầy ấn tượng. “Chung quanh nước ngập, ai cũng khó chịu nhưng anh ấy thì không. Lúc anh đang đẩy xe đi bán, tôi đưa máy lên bắt lại khoảnh khắc ấy và anh quay lại nhìn tôi nở nụ cười đầy lạc quan. Dù phải mưu sinh vất vả, dù lam lũ đến đâu mỗi người đều có thể đem lại năng lượng tích cực cho mình và những người chung quanh bằng chính nụ cười”, nhiếp ảnh gia Thế Phong chia sẻ.

Góp nhặt nụ cười -0
 Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong chia sẻ về triển lãm Cười. 

“Muốn lan tỏa cảm xúc tích cực”

Hơn một năm ủ rũ với thông tin dịch bệnh, những khó khăn bủa vây, vậy mà vô tình ghé thăm triển lãm “Cười”, bà Nguyễn Thị Lan cùng con gái như thấy mình được xoa dịu. “Nhìn đi, nhìn bức ảnh này đi, con bé mũi chảy lòng thòng này cười tươi rói, đáng yêu quá! Và bức này nữa, người ta cực khổ vậy mà vẫn cười hết cỡ được thì mình việc gì không lạc quan lên đúng không. Triển lãm này xuất hiện trong giai đoạn hiện nay là món quà ý nghĩa, nó giúp tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn”, bà Lan vui vẻ nói. 

Nhiều khách tham quan cũng có suy nghĩ này khi đứng trước những khoảnh khắc tươi vui mà nhiếp ảnh gia Thế Phong chọn lọc, trưng bày tại triển lãm độc đáo này. Những bức ảnh trắng đen bật sáng hẳn bởi nụ cười tỏa nắng. Nhân vật trong ảnh có khi là người nổi tiếng, khi là anh bán hàng rong, em bé còn nằm ngoan trên lưng mẹ, những đứa trẻ chạy chân trần trên cát nóng, những người phụ nữ miền duyên hải cười hiền trong lúc kéo lưới, hay những cụ già đã đi đến chặng cuối cuộc đời... Dù là ai, dù làm công việc gì, ở độ tuổi nào, nụ cười của họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Tính luôn tập sách và triển lãm ảnh “Cười”, đến nay, nhiếp ảnh gia Thế Phong đã tổ chức 16 triển lãm và ra mắt 10 cuốn sách ảnh. Trong đó nhiều triển lãm tạo được dấu ấn bởi chính góc nhìn nghệ thuật giàu nhân văn của tác giả. Đó là “Hướng về miền Trung” (tháng 11-2020); “Sài Gòn Covid-19” (tháng 10-2020); “Nhịp sống Sài Gòn” (9-2019); “Mưu sinh” (6-2017); “Ánh sáng cuộc sống” (8-2015); “Vượt qua bóng tối” (4-2014)… Điều dễ nhận ra trong mỗi tác phẩm mà nhiếp ảnh gia Thế Phong giới thiệu đến mọi người đó là sự lạc quan cả khi khó khăn nhất, đó là tình người ấm áp ngay trong nghịch cảnh. Ông muốn lan tỏa cảm xúc tích cực đến người xem qua từng khung hình, trang sách. 

Trong phần nói đầu của tập sách ảnh “Cười” (NXB Thông tấn) vừa ấn hành, nhiếp ảnh gia Thế Phong có viết: “Đó là những khoảnh khắc giúp tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn và cũng là động lực giúp tôi vươn lên, san sẻ cùng mọi người mà tôi đã gặp. Với tôi, nụ cười còn giúp chúng ta sống vị tha hơn, chia sẻ, thông cảm nhiều hơn, làm ta hạnh phúc và mở rộng trái tim với mọi người”. Và ông đã làm được điều đó trong triển lãm lần này khi tạo ra không gian thuần hạnh phúc, không có sự so sánh, phân biệt về sự nổi tiếng, giàu sang với bình dân, nghèo khó. Ông nói, ai cũng có quyền được vui, được sống hạnh phúc và điều đó thể hiện rõ nhất bằng chính nụ cười.