Ðền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua

Họ là những chiến sĩ đặc biệt của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Hằng ngày, ngoài công việc tuần tra trên phạm vi hơn một nghìn ha rừng thuộc đặc khu bảo vệ nghiêm ngặt, họ còn tình nguyện nhận nhiệm vụ trông coi Ðền thờ Bác Hồ. Ngôi Ðền tọa lạc trên độ cao 1.296 m, đỉnh thiêng thuộc quần thể Ba Vì (đỉnh Vua), còn được gọi là "nóc nhà" của Thủ đô, quanh năm mây phủ.

Lòng dân với Bác

Ðầu năm 1999, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người dân địa phương vốn tâm huyết việc xây dựng Ðền thờ Bác Hồ, đã lên Ba Vì khảo sát và phát hiện một khoảng đất rộng rãi bằng phẳng trên đỉnh cao nhất của dãy núi thiêng này như sẵn sàng chào đón.

Ngay sau đó, việc tổ chức thiết kế và xây dựng đã được nhiều hộ dân góp sức. Chỉ trong khoảng sáu tháng, một ngôi đền uy nghi theo kiến trúc truyền thống đã hoàn thành. Ðây là công trình xuất phát từ tâm nguyện của dân, lại phù hợp với di nguyện của Người, muốn có một ngôi nhà thoáng mát cho đồng bào nghỉ ngơi. Ðúng ngày 21 tháng Bảy âm lịch (ngày giỗ Bác Hồ theo quan niệm cổ truyền), công trình Ðền thờ Bác được khánh thành. Từ đó, hàng năm có từ 60 đến 70 nghìn lượt khách hành hương về đây tỏ lòng thành kính Bác Hồ kính yêu.

Toàn bộ công việc canh gác, nhang đèn và hướng dẫn khách thập phương do sáu cán bộ, chiến sĩ của Trạm kiểm lâm cốt 1100 tình nguyện đảm nhiệm. Con đường từ chân núi lên đỉnh Vua dài tới 12 km, vừa hẹp vừa dốc đèo hiểm trở, càng tăng thêm vẻ huyền ảo của núi rừng nguyên sinh. Ðến cao điểm 1100 m gặp trụ sở của trạm, đi bộ tiếp 779 bậc đá men theo cây rừng thì tới đỉnh Vua. Hằng ngày có bốn, năm chiến sĩ kiểm lâm lên đền, thay nhau trông coi và tiếp đón đồng bào.

Ðều đặn sáng mùng một, ngày rằm hằng tháng hoặc những ngày lễ lớn của dân tộc, giữa đại ngàn vang lên những hồi chuông, các chiến sĩ mang quân phục nghiêm trang chắp tay trước tượng Bác làm lễ. Hạt phó kiêm Trạm trưởng Ðỗ Hữu Thế kính cẩn: 'Kính thưa Bác! Chúng cháu lòng thành có nén nhang thơm và bó hoa tươi dâng Người. Chúng cháu xin hứa sẽ phấn đấu trong công tác, luôn ghi nhớ những lời Bác dặn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn...'. Nghe giọng người trạm trưởng, ai cũng rưng rưng xúc động.

Tận tụy và lặng lẽ

Trong số sáu chiến sĩ của trạm, có ba đồng chí là người địa phương, gồm các anh Ðỗ Hữu Thế, Nguyễn Văn Thiện và Vũ Quang Ðông. Một đồng chí trạm phó quê Ứng Hòa, còn kiểm lâm viên Ðỗ Bằng Nghiêm quê ở Hà Nam, chiến sĩ Tô Văn Nam quê tận Thái Bình, lâu lâu mới có điều kiện về quê. Cả sáu đồng chí đều có chuyên môn về ngành lâm nghiệp, trong đó có bốn kỹ sư. Tuy lực lượng ít, lại gặp nhiều khó khăn về khí hậu và đời sống, nhưng với tấm lòng yêu kính Bác, các anh tình nguyện ở đây chăm lo nhang khói. Anh Ðỗ Hữu Thế tự hào nói: 'Ðược trông coi Ðền thờ Bác không chỉ là nhiệm vụ, còn là vinh dự. Ở đây như được gần gũi bên người cha, người ông ruột thịt của mình...'.

Ðỉnh Vua quanh năm sương phủ, độ ẩm luôn trên 80%, có lúc nhiệt độ hạ xuống dưới 00c. Trụ sở của trạm chỉ vỏn vẹn một ngôi nhà hai tầng, đồ đạc giản dị, ngăn nắp. Do thường xuyên ở trên đền nên các anh cũng chuẩn bị một gian nghỉ tạm ở phía sau. Từ cổng đền lên tới đỉnh Vua dài hơn hai ki-lô-mét, các chiến sĩ di chuyển bằng cách duy nhất: chạy bộ. Khi du khách gặp sự cố về sức khỏe, các anh vừa nhanh chóng sơ cứu, vừa khẩn trương đưa xuống chân núi. Cũng có khi cần thông báo tin tức khẩn cấp mà mất sóng điện thoại không thể liên lạc, lại 15 phút chạy bộ như thế. Ði lại khó khăn, nước ăn phải vận chuyển từng can từ dưới lên, hứng thêm nước ở khe đá và dùng tiết kiệm mới đủ sinh hoạt. Thực phẩm chủ yếu là trứng và cá khô, thi thoảng mới cải thiện thêm một bữa thịt.

Trạm phó Trần Ngọc Chính vào ngành kiểm lâm từ năm 1992, đến năm 2009 tình nguyện về đây nhận nhiệm vụ. Khi được hỏi về những kỷ niệm sâu sắc, anh xúc động kể: 'Tôi nhớ có bà cụ người dân tộc Tày ở Hòa Bình, đã 98 tuổi, mắt mờ, lưng còng, vẫn khăng khăng chống gậy leo lên tận đỉnh, tự tay thắp hương Bác, căn dặn cháu con hằng năm không quên đến dâng hương'. Cứ nhìn nét mặt của du khách sẽ thấy sự hài lòng về những người lính gác đền. Chị Nguyễn Thị Yến (quê Nghệ An) bày tỏ: 'Các anh ấy ở đây tốt lắm, sinh hoạt giản dị, luôn ân cần, tận tụy giúp đỡ đồng bào, ai đến đây cũng rất quý mến các anh.'

Giữa mênh mông núi rừng, những chiến sĩ kiểm lâm ngày đêm lặng lẽ canh giữ ngôi đền, giúp đồng bào cả nước về bày tỏ lòng thành kính trước Bác kính yêu. Chứng kiến nếp sinh hoạt giản dị, sự thành kính của các anh, trong lòng mỗi người rung lên những niềm riêng, thiêng liêng và sâu thẳm.