Để khỏe và đẹp trong mắt mọi người

Tôi sống ở ngoại thành Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00

Đó là một ngôi làng đang dịch chuyển mang dáng dấp phố. Dạo này, nơi tôi sống rộ lên phong trào tập nhảy dân vũ, nhảy khiêu vũ thể thao (dancesports) của các hội nhóm phụ nữ. Hoạt động này thu hút được khá đông các chị em đủ mọi lứa tuổi sôi nổi tham gia. Mọi người sắm loa kéo, mua đồng phục để tăng thêm tính tập thể cho nhóm.

Phải công nhận đây là một hoạt động thể thao tích cực vừa rèn luyện sức khỏe vừa giải tỏa căng thẳng sau những giờ lao động mệt mỏi. Những điệu nhảy vui tươi đẹp mắt và tràn đầy năng lượng luôn tạo ra một sức lôi cuốn đặc biệt. Không thể phủ nhận có nhiều chị em đẹp và khỏe lên trông thấy từ khi tham gia các nhóm nhảy. Phần lớn đấy là những chị em phụ nữ đã có gia đình, buổi tối tận dụng thời gian rảnh rỗi, tranh thủ luyện tập, mong lấy lại một thân hình khỏe đẹp vốn có trước đây. Những địa điểm như sân nhà văn hóa, sân trường học, sân trạm y tế xã, thậm chí bãi đất trống, vỉa hè đường giao thông… cũng đều được các chị em tận dụng để học nhảy vào các buổi tối và sáng sớm.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các chị em biết cân đối công việc chăm lo gia đình con cái và chiếc loa kéo mà họ mang theo phát ra những bản nhạc với âm lượng vừa đủ, bởi phần lớn những địa điểm mà chị em tập nhảy luôn nằm giữa khu dân cư đông đúc. Buổi tối, giờ trẻ em học bài cũng là giờ các chị em hăng hái luyện tập, tiếng nhạc, tiếng cười nói gây ảnh hưởng không nhỏ đến những gia đình chung quanh và thu hút một lượng trẻ em tò mò ra xem. Khá nhiều trong số đó là các chị có con nhỏ, buổi tối không có người trông giúp nên cho con học bài nhanh chóng rồi dẫn con đi theo. Họ tập nhảy, cười nói và mua đồ ăn vặt, đưa cho con điện thoại chơi game dụ con ngồi yên để mình tập nhảy.

Có thể họ quá vô tư và không chủ ý, song đã gieo vào trí óc non nớt của những đứa trẻ sự mê thích các trò chơi, lười biếng khi buổi tối không phải ngồi vào bàn học, cách nói chuyện đôi khi bỗ bã kém duyên, cách làm quen cùng đồ ăn vặt và cách xả rác bạ đâu ném đó. Buổi sáng sớm thì cũng chẳng đỡ hơn, 5 giờ sáng tiếng nhạc cũng đã vang lên và đôi lúc sự phấn khích và vô tâm của các chị em trong khi luyện tập khiến cho tiếng cười nói trở nên kém duyên trong mắt mọi người. Chưa kể đến các trang phục tập nhảy đôi khi hơi ngắn hoặc phóng khoáng của mẹ cũng dễ tạo nên lối ăn mặc của những đứa trẻ sau này. Điều đó làm mất đi cái nhìn thiện cảm của những người dân chung quanh với chính các chị em. Nên chăng các chị em nên tiết chế sao cho phù hợp để cân bằng việc nhà, con vẫn ngoan và mẹ vừa khỏe vừa đẹp trong cả mắt mình và mắt mọi người nữa.