Cuốn hút những nẻo đường lễ hội

Trong gần 8.000 lễ hội của cả nước, lễ hội dân gian chiếm đến gần 90%. Mỗi dịp xuân về lại bừng lên bao lễ hội tràn ngập hơi thở truyền thống. Ở vùng miền nào cũng có nhiều lễ hội độc đáo, mang nét riêng đặc sắc. Và trên mỗi nẻo đường du xuân, bạn có thể tìm cho mình những điểm đến thú vị.

Lễ hội làm chay ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An vào ngày 16 tháng Giêng. Trước khi diễn ra lễ hội, người dân thỉnh ông Tiêu diện đại sĩ - một hình tượng biểu hiện cho vụ mùa bội thu, từ chùa Linh Phước về chùa Ông rồi rước về đài chiến sĩ. Trên giàn thí thực - còn gọi là giàn ông Tiêu, có bày một con heo quay (kích cỡ tùy thuộc mức thu hoạch của vụ mùa năm ấy) cùng bánh trái, nhang đèn. Trong không khí sôi nổi của các hoạt động, ghe đăng trang trí lộng lẫy đi rước vong linh bá tánh ở sông Tầm Vu, đoàn hóa trang hình tượng thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh, trừ yêu quái, bệnh tật. Sau khi các đoàn rước, lễ tập trung về khu hành lễ chính, đúng 24 giờ, mọi người xô giàn ông Tiêu và tranh nhau giành đồ cúng mong nhận được lộc đầu năm.

Hội hoa ban mùa xuân ở Điện Biên là không gian của lứa đôi và thể hiện nguyện vọng cầu mùa, cầu phúc. Lên đây vào khoảng tháng hai âm lịch, bạn có thể ngắm nhìn nắng ấm làm bừng sáng những “cơn mưa” hoa ban “thắp” trắng núi rừng Tây Bắc. Đất trời trong trẻo như tiếng gọi bà con dân tộc Thái lại đi trảy hội hoa ban. Những ngày này, các chàng trai, cô gái Thái gặp gỡ, làm quen hay hò hẹn, tâm tình.

Lễ hội đánh cá làng Me, xã Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội mở ngày 4 - 2 âm lịch. Làng thờ Thánh Tản nên người làng có tục đánh bắt các loài thủy tộc dâng ngài. Sớm mùng 4, dân làng tập trung quanh chiếc ao đã thả sẵn nhiều loại tôm cá từ trước, được canh giữ cẩn thận. Sau khi chấm điểm, trao giải cho những người bắt được nhiều nhất, tất cả số cá được chia cho cả làng để cùng hưởng “tiệc cá” với niềm tin phần lộc ấy sẽ đem lại may mắn cả năm.

Lễ hội cúng phước biển do đồng bào Khmer vùng biển thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thực hiện, tổ chức vào 14, 15 tháng 2 âm lịch, cầu bình an, tạ ơn biển cả cho tôm cá bội thu. Lễ hội bắt đầu ở chùa Cá Săng bằng lễ cầu siêu tưởng nhớ tiền nhân. Sau đó tượng Phật được rước đến nơi hành lễ để cầu nguyện tam bảo, quốc thái dân an. Các hoạt động hội sẽ tiếp tục diễn ra tưng bừng với những cuộc thi, trò chơi độc đáo như đua bò kéo xe, đua ghe ngo trên cạn, thi tưới rẫy, đẩy xiệp, thi lượm củ hành…

Hội đua voi ở Đác-Lắc thường diễn ra sôi nổi nhất vì ở đây số voi tập trung nhiều nhất, còn huyện Ea Súp lại có đàn voi đông nhất. Và Bản Đôn là nơi quy tụ nhiều tộc người M nông, Ê-đê, Lào... với truyền thống săn voi, thuần voi nổi tiếng.

Mỗi lễ hội như một “siêu thế giới” giúp con người sống với những cảm hứng lớn lao hơn, lãng mạn hơn, làm đẹp thêm cho đời sống khi đã quay về thường nhật.

Có thể bạn quan tâm