Dòng sông Ða-nuýp êm đềm chia thành phố thành hai phần: Buda với những đồi, thung lũng và phần bên kia là phần đất bằng Pest. Ðảo Mác-ga-rét nổi lên như một bức tranh xanh tươi, sống động tương phản với dòng sông Ða-nuýp êm đềm. Có nhiều hang động, suối nước nóng chữa bệnh và nhiều khu bảo tồn đặc biệt. Tất cả làm thủ đô với hai triệu dân thêm phần nhộn nhịp. Tô điểm thêm cho bức tranh toàn cảnh là các di tích lịch sử, các khán đài hình vòng cung của thời La Mã, các nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.
Các giai đoạn lịch sử của Thủ đô Hung-ga-ry có thể tìm thấy trong các kiến trúc bên bờ sông Ða-nuýp. Ðây là một trong những thủ đô đẹp và độc đáo nhất trên thế giới. Có thể kể đến di sản của khu Buda: Trường đại học Kỹ thuật, cầu Chain, tượng đài Tự Do, các thành lũy trên đồi Gan-lớt và cả những tòa nhà tráng lệ ở quận Cát-xtơn.
Còn khu Pest, các kiến trúc di sản được bảo vệ chặt chẽ gồm: tòa nhà Quốc hội, quảng trường Ru-dơ-ven, Viện hàn lâm Khoa học Hung-ga-ry, cung điện Grét-ham, bờ sông Ða-nuýp phía dẫn tới chân cầu Pê-tô-phi. Khu Buda hình thành vào thời kỳ người Tác-ta (một chi nhánh của người Mông Cổ) xâm lược Hung-ga-ry (năm 896 sau Công nguyên). Nhưng chỉ đến thế kỷ 13 nó mới được mở rộng với việc vua Be-la IV xây dựng cung điện trên vùng đồi khu Buda vào năm 1347. Sau này, khu lâu đài của vua Be-la IV được mở rộng và cải tạo thành cung điện với kiểu kiến trúc Gô-tích. Dưới triều vua Mát-ti-át, nơi đây trở thành khu trung tâm với kiến trúc Phục Hưng. Sau đó thành phố bị chuyển sang tay người Thổ 150 năm. Năm 1873, các khu Buda, Pest và Obuda được sát nhập trở thành Bu-đa-pét mới, một thủ đô hoàn chỉnh. Một cung điện tráng lệ được xây dựng phù hợp với vóc dáng thủ đô mới thành lập.
Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bản thân các tòa nhà và quận Cát-xtơn bị thiệt hại rất nặng nề. Việc dọn dẹp cả đống đổ nát và phục hồi lại nét trung cổ của thành phố là cả một quá trình kéo dài tới ngày nay.
Ðối diện với khu Buda là khu Pest với tòa nhà Quốc hội kỳ vĩ bậc nhất. Với chiều dài 268 m, mái vòm cao 96 m, tòa nhà này tô điểm thêm cho cảnh quan sông Ða-nuýp. Ở đây có những phòng họp tráng lệ, các hình minh họa mạ bóng lộn, những bích họa, tượng của các nghệ sĩ đương đại nổi tiếng, những cầu thang vòm cuốn và cả vương miện của Thánh Stephen, vị vua đầu tiên của Hung-ga-ry.
Vào năm 2002 với việc mở rộng thành phố, khu phố An-đra-sy với những kiến trúc nổi bật: Nhà hát Ô-pê-ra, Viện Ba-lê, Viện hàn lâm âm nhạc cổ, tượng đài các vị vua và các nhà lãnh đạo Hung-ga-ry qua các thời kỳ, quảng trường Anh Hùng, Viện Bảo tàng điêu khắc thế giới đã được công nhận là Di sản thế giới.