"Bóng ma" đẫm máu

Một cuộc thăm dò hồi tháng tư chỉ ra rằng, 72,3% người dân Mê-hi-cô (Mexico) hiện không còn cảm thấy an toàn trong căn nhà của chính họ. Ai đã tạo ra thực tế ấy? Không phải các chính trị gia, không phải các thế lực ngoại bang, mà là một cá nhân duy nhất: Hoa-quin Gu-dơ-man Lô-e-ra (Joaquin Guzman Loera).

Cuộc chiến chống các băng đảng ma túy vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt.
Cuộc chiến chống các băng đảng ma túy vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt.

"Gã lùn" quyền lực

Một ngày cuối năm 2005, một người đàn ông bước vào nhà hàng ở thành phố Cu-li-a-can (Culiacan), trịnh trọng tuyên bố: "Các quý ngài, xin hãy dành thời gian chú ý. Ông chủ sắp bước vào. Chúng tôi yêu cầu quý vị hãy ngồi yên tại chỗ. Cửa sẽ bị đóng và không ai được rời nhà hàng. Không ai được dùng điện thoại. Xin đừng lo lắng; nếu quý vị làm những gì chúng tôi yêu cầu, sẽ không có gì xảy ra hết. Hãy tiếp tục dùng bữa và đừng gọi thanh toán. Ông chủ sẽ trả tiền. Xin cảm ơn!". Rồi sau đó, một gã lùn bước vào cùng các vệ sĩ lăm lăm AK. Ông ta đi từng bàn, bắt tay từng người và chào hỏi: "Xin chào anh, khỏe không? Tôi là J.G.Lô-ê-ra, rất hân hạnh được gặp!".

Đó tất nhiên không phải là một thương nhân thành đạt. Nhưng, cũng ít người dám tưởng tượng rằng kẻ xưng danh trước đám đông ấy là nhân vật bị truy nã gắt gao nhất Mê-hi-cô, được Chính phủ Mỹ treo thưởng năm triệu USD còn Chính phủ Mê-hi-cô treo thưởng 30 triệu peso cho tung tích. Và hắn ta thường xuyên đến nhà hàng theo kiểu đó - như một sự thách thức công lý!

Suốt bốn năm liền, J.G.Lô-ê-ra nằm trong danh sách các tỷ phú của tạp chí Forbes, với tài sản được ước tính khoảng một tỷ USD. Nhưng đến năm 2012, y bị loại ra khỏi danh sách này. Tờ Forbes năm ấy thừa nhận: Họ không còn khả năng ước lượng tài sản của Lô-ê-ra nữa. Quyền lực và tài sản của con người ấy đã vượt ra ngoài tầm theo dõi của cả chính quyền Mỹ lẫn Mê-hi-cô. Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ DEA tin rằng, người đàn ông có biệt danh "Gã lùn" (El Chapo) này đã vượt qua tất cả các tay trùm Cô-lôm-bia (Colombia) hiện tại, để trở thành "bố già của thế giới ma túy", thậm chí đã vượt qua tầm vóc của "huyền thoại ma túy" E-xcô-ba (Pablo Escobar).

Và "Gã lùn" chính là người đã phát động "Chiến tranh ma túy" - cuộc chiến đẫm máu giữa các băng đảng ma túy Mê-hi-cô, đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người kể từ khi nó bắt đầu cách đây bảy năm (nghĩa là trung bình mỗi ngày có khoảng 2-3 người chết). Chính ông ta là người đang khiến phần lớn người dân Mê-hi-cô sống trong sợ hãi.

Đế chế tội ác

"Bóng ma" đẫm máu ảnh 1

Có rất ít thông tin về thời thơ ấu của J.G.Lô-ê-ra. Người ta chỉ biết "Gã lùn" sinh ra tại một thị trấn nghèo ở bang Si-na-lô-a (Sinaloa). Bố của gã là một người chăn bò nghèo, còn gã thì tự mưu sinh từ tấm bé bằng việc bán hoa quả trên đường phố. Và như một lẽ tất yếu, El Chapotham gia vào mạng lưới của các ông trùm ma túy. Thời ấy, Si-nalô-a là đất của các "ông trùm" nổi tiếng, trong số đó có P.A.Pê-rét (Pedro Aviles Perez), người đầu tiên đưa ma túy vào Mỹ bằng máy bay. El Chapo cứ leo dần lên trong hệ thống như một nhân viên mẫn cán, từ một tay đưa hàng, cho đến người phụ trách, và rồi đến cuối thập kỷ 80, khi "bố già" Galác-đô (Felix Gallardo)bị bắt, gã tiếp quản hệ thống và trở thành "ông trùm".

Năm 1993, Lô-ê-ra bị bắt và bị kết án 20 năm tù giam. Chính quyền Mê-hi-cô dành cho gã những buồng giam tối nghiêm ngặt. Nhưng, trong những buồng giam ấy, ông trùm "trăm tay nghìn mắt" vẫn chiếm được toàn bộ thị trường ma túy đá của Mê-hi-cô vào năm 1999, để nhận biệt danh "Ông hoàng pha-lê". Trong những buồng giam ấy, ông trùm âm thầm trả lương cho quản giáo, các lãnh đạo nhà tù và cảnh sát bang để rồi năm 2001 đường hoàng đi ra khỏi nhà tù Pu-entê Gran-đê (Puente Grande), nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt nhất đất nước qua... cổng chính. Một tay cảnh sát đã điềm nhiên mở khóa điện của buồng giam, rồi đưa hắn ra ngoài, trong một xe đẩy chất quần áo bẩn. Người ta ước tính tổng cộng đã có 78 người cùng lên kế hoạch cho "ông trùm" trốn thoát, với tổng chi phí là 2,5 triệu USD.

2,5 triệu USD ấy đáng được coi là vụ nhận hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mê-hi-cô. Bởi, "Gã lùn" ra ngoài để phát động một cuộc chiến. Trong thế giới các ông trùm ma túy đất nước Trung Mỹ ấy, có một thỏa ước phi bạo lực: Địa bàn của ai người nấy giữ, không cướp của nhau. "Gã lùn" là người đầu tiên phá vỡ thỏa ước đó.

R.C.Phu-en-tét (Rodolfo Carrillo Fuentes), người lãnh đạo băng Hoa-rét (Juarez) là đồng minh của Lô-ê-ra. Song, mảnh đất Hoa-rét mà tay này kiểm soát nằm ngay sát biên giới Mỹ, và là huyết mạch trong tuyến vận chuyển ma túy từ Mê-hi-cô lên phía bắc. Một lãnh địa quá béo bở. Phu-entét phải chết. Ngày 11-9-2004 trở thành "Ngày 11-9" riêng của Mê-hi-cô, khi "Gã lùn" cử đàn em giết cả gia đình đồng minh. Thỏa ước chung bị phá vỡ, và "Cuộc chiến tranh ma túy Mê-hi-cô" nổ ra. Các băng đảng lao vào một cuộc giành giật điên loạn.

El Chapomất đứa con trai Ét-ga (Edgar) trong cuộc chiến của chính mình. Đó là năm 2008, khi gã tiến công anh em nhà Lê-y-va (Beltran Leyva), vì "ngứa mắt" với lối sống phóng túng lộ liễu của những tên đàn em ly khai này. Trong vòng hai tháng, 143 người chết, trong đó có cả con trai của "Gã lùn". Chính phủ Mê-hi-cô huy động cả quân đội đến dẹp loạn, nhưng cũng bất lực trong việc ngăn chặn bạo lực lan tràn khắp các thành phố.

Cuối tháng chín vừa qua, một loạt các vụ nổ súng lại diễn ra trên khắp quốc gia ấy. "Ông trùm" J.G.Lô-ê-ra lại xuất hiện trên khắp các mặt báo, và ai cũng biết về "đế chế tội ác" đang hiện hữu ấy. Nhưng, không biết bao giờ hắn ta mới xuất hiện trước tòa án một lần nữa. Lúc này, đó là một "bóng ma đẫm máu" không thể động tới.