Bể bơi xây 20 năm chưa xong

Bạn đọc viết:

Dự án triển khai ngay sát Sân vận động Ninh Bình. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG
Dự án triển khai ngay sát Sân vận động Ninh Bình. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Trịnh Huy Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

Cách đây khoảng 20 năm, người dân phường Tân Thành và TP Ninh Bình đã vô cùng phấn khởi khi nghe tin các cấp chính quyền sẽ triển khai dự án Trung tâm Thể dục Thể thao của tỉnh với hai hạng mục lớn gồm trụ sở Trung tâm và khu bể bơi trên diện tích hàng nghìn m2. Ngày đó, tôi vẫn là một cậu bé 5, 6 tuổi, cũng hồi hộp, mừng vui vì chẳng bao lâu sẽ có nơi tập bơi đúng nghĩa, không còn phải mỗi khi trốn nhà ra sông, suối cùng chúng bạn. Vậy mà, đến thời điểm này, tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm, bể bơi “trong mơ” vẫn chưa biết ngày nào hoàn thiện (!?).

Tất cả những gì hiện có ở khu vực vốn được quy hoạch là các hạng mục đồ sộ, hoành tráng ngày nào chỉ là một... bãi đất hoang với cỏ dại, cây cối mọc um tùm. “Tận dụng” triệt để khoảng diện tích này, nhiều người đã mang phế thải xây dựng đến đây đổ trộm. Những nơi cao ráo, khô thoáng hơn thì được “ưu tiên” để tập kết... cột, ống cống bằng bê-tông cũ, mới lẫn lộn, thỉnh thoảng lại có người tới vận chuyển không biết là đi đâu. Thứ duy nhất gợi nhớ về dự án bể bơi là phần móng được thi công dang dở, với hàng trăm cây lõi thép sừng sững chĩa thẳng lên trời nhưng đều đã hoen gỉ. Do chẳng có ai trông coi trong hàng chục năm, phần lớn số lõi thép này đã được kẻ gian “mượn tạm” bằng cách cưa cụt ngủn tới tận bề mặt móng bê-tông.

Nói cho cùng, các hạng mục bỏ dở nêu trên nay vẫn có một công dụng: trở thành nơi vui chơi, đùa nghịch cho con trẻ mỗi khi tan trường, tan lớp. Không biết người dân Ninh Bình sẽ phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa mới có được cơ hội tiếp cận công trình được kỳ vọng là giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em?