Bản năng của người cha
Một người đàn ông sẽ xoay xở thế nào với đứa con mới mười ngày tuổi khi không có vợ ở bên cạnh nữa? Mỗi lần nghĩ đến anh tôi lại đặt câu hỏi đó. Và, nếu không đọc cuốn tự truyện "Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ" anh viết, tôi không thể nào tin được anh đã vượt qua cơn hoạn nạn một cách bình tĩnh, trọn vẹn như thế. Trong căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ thứ, một người đàn ông mặc áo may ô, quần đùi đêm đêm hát ru con trong nỗi cô quạnh, trong nỗi day dứt nhớ thương người vợ xấu số đột ngột ra đi khi vừa mới cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ. Anh giặt tã, chạy xe 20 cây số trong đêm mưa gió xin sữa cho con, vỗ về con đi vào giấc ngủ... Anh vẫn làm mọi việc và trong đầu không khi nào vơi nghĩ về người vợ của mình.
Không thể chìm đắm mãi trong chuỗi ngày đen tối, anh dặn lòng phải làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con. Để thực hiện được điều đó, anh bước vào một hành trình học tập mới mà trước đây chưa bao giờ ngờ tới: học làm cha và học làm mẹ. Điều đầu tiên anh học được là sự kỳ diệu của sữa mẹ và quyết tâm giữ lại cho con điều kỳ diệu đó. Anh bắt đầu hành trình đi xin sữa của những người mẹ khác cho con mình bú. Ngoài bạn bè, người thân, anh còn lên các diễn đàn dành cho các bà mẹ trên mạng để xin sữa. "Ngày con thôi nôi tròn một tuổi cũng là lúc con đã bú sữa của 12 bà mẹ, ba gọi đó là 12 bà mụ của cuộc đời con, còn tới bây giờ có bao nhiêu bà mụ thì ba không đếm được nữa" - anh viết cho con gái.
Cứ như thế, đằng đẵng nhiều tháng trời, anh đã phải chạy khắp nơi để duy trì sữa cho con. Anh kể: "Ban đầu khi xin sữa tôi cũng lo lắng về những rủi ro bệnh tật với con. Và tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi đó bằng cách nghiên cứu rất nhiều những vấn đề liên quan đến sữa mẹ. Tiếp đến là thời gian đi lấy sữa, thực hiện các công đoạn rã đông, hâm sữa. Thấy tôi đi xin nhiều, thường xuyên, ở khắp nơi, có những người cảnh giác, họ nghi ngờ tôi xin sữa về dưỡng da, xăm hình...".
Bé đã lớn lên bằng dòng sữa của rất nhiều người mẹ. Những dòng sữa mẹ ngọt lành cho con là phương thuốc nhiệm màu kéo Trình Tuấn ra khỏi nỗi hoang mang. Nhờ thế, Ủn - tên gọi thân mật ở nhà của con gái anh - nay gần ba tuổi, khá bụ bẫm, nhanh nhẹn, có tính tự lập sớm.
Giá trị lan tỏa
Những ngày đi xin sữa cho con, thấy có những người khao khát cho con được bú sữa mẹ nhưng không biết kiếm ở đâu, và có những người vẫn chưa nhận thức được giá trị của sữa mẹ. Từ đó Trình Tuấn đi tới quyết định lập ra facebook "Ngân hàng sữa mẹ" nhằm xây dựng một mạng lưới chia sẻ (miễn phí) giữa các mẹ thiếu sữa và các mẹ nhiều sữa; bên cạnh đó là bài viết, bài dịch về giá trị của sữa mẹ, phát hiện mới nhất về sữa mẹ, cách trữ sữa trong tủ lạnh và những chia sẻ về hoạt động cho tặng sữa.Facebook "Ngân hàng sữa mẹ" bây giờ đã có 15 nghìn thành viên. Anh thấy hạnh phúc vì giờ đây văn hóa chia sẻ sữa mẹ đã lan rộng và nhận thức về sữa mẹ cũng được cải thiện.
Không chỉ dừng ở đó, Tuấn còn là người sáng lập BabyMe, chương trình ứng dụng dành cho các bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ, giúp giải đáp thắc mắc trong hành trình 1.000 ngày đầu tiên của bé. BabyMe được hình thành từ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của anh, được UNICEF trao giải thưởng phát triển vì có giá trị và ý nghĩa với cộng đồng. Nội dung giải đáp BabyMesử dụng đều được lấy từ các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), UNICEF và các bác sĩ, chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực liên quan. Sau hai tháng ra mắt ứng dụng BabyMe trên iOS đã thu hút hơn 13 nghìn người dùng với hơn 1.000 lượt truy cập mỗi ngày.
Qua tâm sự, được biết Tuấn sinh ra ở một làng quê nghèo thuộc huyện Đô Lương (Nghệ An), từ nhỏ đã có nhiều ước mơ sáng tạo. Khi đang học lớp 11, lần đầu tiên anh nghỉ học một tuần là để ra Hà Nội tham dự cuộc thi robot dành cho tuổi học trò. Cuộc thi đấu thất bại nhưng giúp cho cậu bài học quý giá đưa đến sự chiến thắng sau này. Vẫn say sưa nghiên cứu và tràn đầy động lực, Trình Tuấn thi vào Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Vài năm sau anh đã thực hiện được giấc mơ cùng đồng đội đem về Việt Nam chức vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2006.
Trình Tuấn đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong những ngày vất vả nuôi con, anh cũng kịp hoàn thành và in tự truyện "Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ". Tự truyện kể cho ta câu chuyện dài về một người đàn ông đặc biệt. Từ cậu bé nghịch ngợm, nhiều mơ mộng ở làng quê nghèo đến chàng sinh viên tài hoa biết biến ước mơ thành hiện thực. Từ chàng thanh niên chỉ biết sống với đam mê, phớt lờ đời sống thường nhật đến người bố đơn thân vượt qua sự trớ trêu của số phận.
Trong cuốn tự truyện có đoạn: "Cuốn sách này ba viết cho con, thiên thần nhỏ của ba, con đã cho ba thật nhiều nghị lực sống và nhìn ra ý nghĩa cuộc sống. Ba đã đứng dậy từ mất mát, sống tích cực vì những điều tốt đẹp... Ba viết cuốn sách này còn để tặng mẹ con, để ở một thế giới khác mẹ con biết rằng, ba luôn có mẹ con ở trong tim. Ba viết cuốn sách này để cảm ơn cuộc đời đã đem con đến bên ba, đã cho ba nhận những điều tốt đẹp, cho ba thấy sức mạnh của lòng nhân ái...".
Cuốn sách là câu chuyện đẹp về người bố đơn thân và đằng sau đó là niềm tin yêu cuộc đời. Với Trình Tuấn, thành công là được sống với đam mê, dám hiện thực hóa ước mơ; thành công không hẳn là một cái kết, một cái đích nào đó ta nhắm tới mà quan trọng là luôn giữ được lửa trên con đường tới đích.