Âm vang "Bài ca thống nhất"

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Nhà xuất bản Văn học vừa ra mắt tuyển tập thơ "Bài ca thống nhất" do Gia Dũng biên soạn với sự cộng tác của Phạm Vũ, Vũ Văn Hiền cùng sự góp sức của các nhà thơ nhiều thế hệ... Ðây là tập tuyển thơ chống Mỹ, cứu nước, nhằm "tri ân những người lính đã cống hiến trọn tuổi xuân, trọn cả đời mình cho ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất".

Âm vang "Bài ca thống nhất"

Với hơn 1.900 trang sách khổ 16 x 24 cm, cuốn sách quy tụ đội hình gần 600 tác giả mang đầy đủ mọi cung bậc "tiếng lòng" của những con người "vừa đánh giặc, vừa làm thơ" mang đượm chất chiến sĩ và thi sĩ, kết thành một bản hợp xướng khát vọng hòa bình.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta trong tuyển thơ này vừa mang cốt cách lãnh tụ tối cao của cuộc chiến tranh vĩ đại giải phóng dân tộc, vừa hóa thân làm "Nhạc trưởng" bắt nhịp bản hợp xướng "Bài ca thống nhất". Bác đã mang cả tiếng nghìn xưa và tiếng mai sau vào một tâm hồn thơ hào sảng, hàm súc, trầm hùng vang vọng khắp năm châu trong ba bài thơ: "Mừng xuân 1967", "Mừng xuân 1968", "Mừng xuân 1969". Tiếng Người vẫn dõng dạc mà ấm áp trong niềm tin tưởng của mỗi chiến sĩ, mỗi người dân và của cả dân tộc "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ":

Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên!

Chiến sỹ đồng bào

Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn!

Ðã 40 năm kể từ ngày "Bắc - Nam sum họp", song, như nhà thơ Phạm Vũ chia sẻ trong phần đầu cuốn sách, những kỷ niệm thời đánh Mỹ, những bài thơ thời chống Mỹ, cứu nước vẫn còn rất nhiều ở đâu đó. Có khi còn nằm trong lòng đất cùng máu xương đồng đội, còn nằm trong những cuốn nhật ký đã úa vàng của các cựu chiến binh, hay của các cô, các chị Thanh niên xung phong. Và tin chắc rằng còn nằm sâu trong trí nhớ của nhiều thế hệ... Hy vọng, đây là món quà tinh thần quý giá dành cho mọi niềm tự hào trong ngày hội lớn của dân tộc.