Trong thế giới riêng của mình, hai nghệ sĩ trẻ đã dùng hội họa để ghi chép lại những điều nhỏ bé, bình dị nhất trong cuộc sống. Đó có thể là giây phút Quý nâng cây đàn guitare, Trang cặm cụi với cây cọ và ngổn ngang mầu vẽ, hay khoảnh khắc tựa đầu vào vai nhau bên hiên nhà... Tất cả đều rất đẹp, đẹp như chính tình yêu mà họ dành cho nhau vậy.
Điều làm nên nét cuốn hút của triển lãm “Kể chuyện”, vừa diễn ra ở 29 Hàng Bài, Hà Nội là, Quý và Trang sống nội tâm, thích làm việc một mình. Nhưng khi vẽ cùng nhau, họ không còn nhìn thấy ranh giới giữa hai người nữa, những nét vẽ cứ thế hòa quyện với nhau một cách tự nhiên. Một ngày, khi nhận thấy phòng tranh đã đầy ắp “sản phẩm”, Đỗ Trọng Quý đã quyết định đem thành quả của cả hai đến gần hơn với công chúng, cũng là cách để anh mang lại niềm vui cho bạn gái.
Khoảng thời gian trước, Trang mắc chứng trầm cảm, luôn cảm thấy bản thân không có giá trị. Triển lãm lần này như một món quà đầy yêu thương dành cho nữ họa sĩ, để Trang tìm lại chính bản thân mình, sự tự tin vốn có, thấy được tình yêu thương của gia đình, bạn bè và đặc biệt là của người luôn song hành trong nghệ thuật cũng như cuộc sống. Hơn 60 bức tranh lớn, nhỏ vẽ bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, mầu nước, than chì... được sắp xếp ngẫu hứng trong một không gian yên tĩnh. Người thưởng tranh được đắm vào cuộc chơi mầu sắc. Bạn Ngọc Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Bên cạnh việc dùng mầu rất đẹp thì mình còn cảm nhận được tình yêu ấm áp họ dành cho nhau. Ngoài ra mình còn ấn tượng về cách họa sĩ không đề tên đính kèm dưới những bức tranh”.
Đến với nhau bởi niềm đam mê hội họa, cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống bằng hội họa, đối với Trang và Quý, hạnh phúc đơn giản là chỉ cần được ở bên nhau, được cùng nhau vẽ tranh. “Có những người thể hiện tình yêu bằng âm nhạc, bằng câu chữ, còn chúng mình chọn cách thể hiện qua ngôn ngữ hội họa. Dù như thế nào thì ai cũng có cho mình một tác phẩm nghệ thuật hay nhất, cái hay ấy đến từ chính đời sống mỗi người và mình tìm thấy đời sống hay nhất của mình nhờ việc vẽ tranh”, họa sĩ Đỗ Trọng Quý tâm sự.
“Kể chuyện” mang dấu ấn của hai trái tim chung một nhịp đập. Câu chuyện tình yêu của hai họa sĩ trẻ khiến người xem yêu hơn những điều giản dị của cuộc sống thường ngày.