Trần Hoàng Trung (quận Ba Đình, TP Hà Nội):
Thời gian qua, trên đường phố Thủ đô xuất hiện một loại “đồ chơi” với khả năng sát thương vô cùng nguy hiểm: ná cao-su bắn bi sắt. Khác ná cao-su “thô sơ”, đồ chơi thường thấy của trẻ em nông thôn, những chiếc ná này được làm từ các loại chất liệu siêu bền như kim loại, nhựa abs, phần dây cao-su cũng được cải tiến nhằm... gây sát thương cao. “Đạn” là những viên bi sắt được tiện sẵn, đường kính nhỏ hơn viên bi ve một chút. Dường như cảm thấy như vậy vẫn... chưa đủ, “nhà sản xuất” còn trang bị thêm đủ thứ “phụ kiện” như tay cầm nối dài, ống ngắm laser...
Tôi có cơ hội “mở mang tầm mắt” với thứ vũ khí sát thương nguy hiểm này khi đang ngồi trong một quán cà-phê. Khi đó, một nhóm khoảng ba - bốn thanh niên ngồi cạnh bỗng bàn tán xôn xao và quyết định đặt hàng một “đồ chơi thú vị” nào đó. Tôi cũng không để ý nhiều, cho tới khi có một thanh niên khác đi xe máy, giao tận nơi món “đồ chơi” kia kèm những lời quảng cáo như bắn xuyên tấm tôn dày từ khoảng cách 20 m, “đục lỗ” trên tường bê-tông, thậm chí là giết sống những con thú nhỏ như mèo, chuột... khiến tôi “lạnh gáy”. Khi một người trong nhóm có ý định bắn thử, thanh niên bán hàng vội ngăn lại với lý do còn kinh khủng hơn: “Nhẹ thì vỡ đèn, vỡ kính xe, nặng, không để ý là mù mắt, gãy ngón chân, tay người ta đấy anh ạ”(!?).
Trở về nhà, tôi thử tìm kiếm trên các trang mạng xã hội thì thấy quả thật những loại đồ chơi sát thương tương tự đang được rao bán tràn lan. Chỉ cần liên hệ qua chat, ai cũng có thể đặt mua mà không cần phải đặt cọc trước. Người bán còn cam đoan giao hàng tận nơi chỉ sau 30 phút. Không hiểu những thứ đồ chơi mà thực chất là vũ khí này đã được bán cho bao nhiêu người, trong đó có những “khách hàng” nào là trẻ em?