Xe máy “phi” lên hè lúc đầu ngày, khi tan tầm ùn tắc, bấm còi inh ỏi như người đi bộ phải nép vào nhường đường vậy. Ô-tô đi trên đường, có khi lạng sang hẳn làn bên kia, vẫn nháy đèn, vẫn bấm còi inh ỏi “đòi” xe đi đối diện - đúng chiều phải nhường, vô cùng nguy hiểm! Buổi tối trời, không thiếu ô-tô trên phố mở đèn pha gây lóa mắt xe phía trước, xe đi chiều ngược lại. Xây sửa nhà cửa trong các khu dân cư, đã không che chắn, nguyên vật liệu còn lấn cả lối đi chung, khiến người đi qua phải… tránh! Tất cả những hiện tượng trên, đều là sự vi phạm pháp luật, quy định trong đời sống cộng đồng. Nhưng buồn thay, vẫn cứ như bày ra trước mắt.
Rồi rác tập kết ngoài đồng, ngoài đường thôn, xóm, hay chất thải xả thẳng ra sông, hồ, mương máng… khiến không khí ô nhiễm có khi đến váng đầu, lộn xộn và mất vệ sinh triền miên. Nhưng phải chăng với chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng địa phương thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, trật tự xã hội…, thực trạng đó chưa đến mức phải xử lý? Hay như một dịch vụ nho nhỏ (mà thực chất không nhỏ) trong xã hội là trông xe ở một số không gian công cộng, thì thử hỏi có mấy nơi áp giá đúng quy định nhà nước hay cứ phải đội lên? Ngay cả ở nơi mà nhiều người làm việc tại đó phải như, nên như từ mẫu, thì vẫn có không ít những trường hợp đáng buồn do người bệnh khi mới đến, thiếu thủ tục, thiếu tiền chi đó… nên chưa được khám, chữa ngay. Cho đến cả việc công bố những dự thảo văn bản, phát biểu những ý tưởng vẫn còn nhiều điểm khó khả thi, vô lý, thậm chí nực cười, có khi gây bức xúc, phản đối trong dư luận, nhưng vẫn được “khoác chiếc áo” dự thảo, đề xuất và được biện luận: đã làm thật đâu!
Biết bao những việc như thế và khác nữa, xảy ra nhiều và tồn tại dai dẳng, là một trong những lý do làm cho người ta dễ cảm thấy hoang mang, lo lắng, thậm chí ngại ngần lên tiếng đấu tranh cho sự đàng hoàng, văn minh, thượng tôn pháp luật, đòi hỏi phải tôn trọng tập thể, cộng đồng. Mà tiếng nói người dân, sức mạnh của dư luận lại có thể là một tác động mạnh mẽ để cải biến những thực trạng không tốt. Để cho những hiện tượng, tình trạng vô lý, vô lối như thế “gặm nhấm” đời sống, làm giảm đi ý thức phản biện, điều này liên quan đến không ít đầu mối, cá nhân, đơn vị có trách nhiệm trong xã hội.