Hàng nghìn người bị quay lén
Cục Điều tra mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết, sau quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện một vụ việc gây chấn động, đó là khoảng 1.600 người bị quay lén trong 42 phòng thuộc 30 khách sạn tại 10 thành phố trên khắp đất nước. Các camera được phát hiện giấu trong các hộp TV kỹ thuật số, ổ cắm trên tường, hay giá đỡ máy sấy tóc.
Điều đáng nói, hơn 800 video quay bất hợp pháp đã được phát trực tiếp trên một trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vào thời điểm bị gỡ xuống, trang web phát trực tuyến nói trên có hơn 4.000 thành viên, trong đó 97 người trả mức phí gần 45 USD/tháng để truy cập các tính năng bổ sung, như xem lại một số phim nhất định. Từ khi xuất hiện vào tháng 11-2018, trang web này đã giúp các đối tượng phạm tội kiếm được bảy triệu won (khoảng 6.200 USD). Liên quan vụ bê bối, hai người đàn ông đã bị bắt, hai người khác bị điều tra. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các khách sạn đồng lõa trong kế hoạch này.
Chia sẻ với Korea Herald, một quan chức cấp cao của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh, các nghi phạm quay lén trong khách sạn có thể phải đối mặt án tù 5 năm và mức phạt nặng vì phát tán video bất hợp pháp. “Đây là lần đầu chúng tôi thấy video được phát trực tiếp trên mạng. Cơ quan cảnh sát sẽ xử lý nghiêm những tội phạm đăng tải và chia sẻ video bất hợp pháp, vì đã làm tổn hại nghiêm trọng tới nhân phẩm của con người”, quan chức này khẳng định.
Vụ việc trên xảy ra chỉ một tuần sau khi nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Joon-young thừa nhận đã bí mật quay lại cảnh quan hệ tình dục với khoảng 10 phụ nữ, sau đó chia sẻ, phát tán video trong một nhóm kín trên ứng dụng trò chuyện trực tuyến Kakao Talk cùng những người bạn thân, trong đó có nam ca sĩ Seungri của nhóm nhạc thần tượng BigBang. Lo ngại ngôi sao này hủy chứng cứ liên quan vụ án quay lén, phát tán video “nhạy cảm”, tối 21-3 (giờ địa phương), Tòa án Thủ đô Seoul đã ra lệnh bắt giữ Jung Joon-young. Cùng ngày, nam ca sĩ đã nói lời xin lỗi nạn nhân cũng như khán giả: “Tôi phạm tội không thể dung thứ, tôi thừa nhận mọi cáo buộc. Tôi sẽ ăn năn, hối lỗi suốt phần đời còn lại”. Trong khi đó, nam ca sĩ Seungri đã tuyên bố giải nghệ, vĩnh viễn rút lui khỏi làng giải trí.

Cảnh sát Hàn Quốc dò tìm máy quay lén tại một khách sạn. Ảnh:THE STRAITS TIMES
Vất vả đối phó “đại dịch”
Theo CNN, các năm gần đây, Hàn Quốc đang vất vả đối phó “đại dịch molka”, là hành động quay lén hành vi riêng tư của phụ nữ. Phần lớn trong số này là những gã đàn ông chụp các cô gái mặc váy ngắn trên đường phố, giấu camera siêu nhỏ ở nơi công cộng như nhà vệ sinh, phòng thay đồ, hay bạn trai của các cô gái bí mật quay lại cảnh họ quan hệ để chia sẻ với bạn bè hoặc giữ video để uy hiếp đối phương nếu mối quan hệ tan vỡ.
Tại Hàn Quốc, việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là trái phép, các trang web người lớn cũng bị cấm hoặc hạn chế truy cập. Tuy nhiên, các đoạn video đồi trụy vẫn được lan truyền qua các con đường khác như ứng dụng nhắn tin, hoặc mạng xã hội. Điển hình nhất là bê bối quay và phát tán video cảnh quan hệ trong nhóm chat Kakao Talk của giới nghệ sĩ cùng các doanh nhân có tiếng tăm. Ngay khi bị phanh phui, sự kiện này lập tức đã khiến dư luận “dậy sóng”. Bởi, các nghi phạm trong bê bối này là những người được công chúng yêu mến và có tầm ảnh hưởng vào bậc nhất tại “xứ sở kim chi”, thậm chí là cả khu vực châu Á.
Ước tính, từ năm 2012 đến năm 2017, số vụ quay lén bất hợp pháp ở Hàn Quốc tăng vọt từ 1.353 vụ lên 6.470 vụ, với nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Khi bị phát hiện, nhiều kẻ phạm tội chỉ phải trả tiền phạt khiêm tốn. Sự gia tăng về số vụ quay lén đã khiến hàng chục nghìn phụ nữ xuống đường ở Seoul vào năm 2017. Trong các cuộc tuần hành, họ giơ cao biểu ngữ “Cuộc sống của tôi không phải là trò khiêu dâm của các người”… Mục đích của hoạt động này là nhằm yêu cầu giới chức Hàn Quốc trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các đối tượng quay lén. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ biểu tình lại đeo khẩu trang che kín mặt vì sợ bị xác định danh tính và bị trả thù.
Trước tình trạng này, chính quyền Hàn Quốc đã thực hiện một số biện pháp để đối phó, như tăng cường tuần tra các nhà vệ sinh công cộng thành phố. Dù vậy, nhiều nhà vận động vì quyền lợi phụ nữ cho rằng đây chỉ là một biện pháp “cho có” và chưa phát huy hiệu quả.
Trên thực tế, những vụ việc mang tính hệ thống và quy mô lớn như trên đã phần nào cho thấy mặt trái của một xã hội Hàn Quốc phát triển hiện đại và sôi động. Theo đó, xã hội Hàn Quốc từ lâu đã tồn tại nhiều vấn đề về phân biệt giới tính. Điển hình nhất là chênh lệch về thu nhập giữa lao động nam và nữ. Theo số liệu năm 2018 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc là nước có tỷ lệ mất cân bằng về thu nhập giữa hai giới thuộc diện lớn nhất trong các nước phát triển, đứng thứ 30 trên 36 nước.
Trong một cuộc tuần hành hôm 21-3 nhằm kêu gọi gia tăng biện pháp trừng phạt đối với những kẻ phạm tội quay lén và phát tán video nhạy cảm của phụ nữ sau bê bối vừa qua, bà Kim Yong-soon - Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Hàn Quốc (KWAU), nhận định: “Việc phụ nữ tại Hàn Quốc bị coi nhẹ đã có từ lâu và đặc trưng đó không hề bị ảnh hưởng trong thời đại đề cao nữ quyền như ngày nay”. Trong phát biểu mới đây, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc Jin Sun-mee cũng đề nghị: “Xin cánh đàn ông hãy dừng lại, phụ nữ cũng là đồng nghiệp, bạn, mẹ và chị em của chúng ta”.
CNN cho biết, số lượng lớn người bị quay lén trong khách sạn cũng như bê bối chấn động trong làng giải trí Hàn Quốc vừa qua sẽ khiến các nhà chức trách phải vào cuộc quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của con người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về bình đẳng giới, không chỉ áp dụng những biện pháp trừng phạt thật nặng loại hình tội phạm này, giới chức Hàn Quốc cũng cần phải có kế hoạch tuyên truyền, vận động để thay đổi định kiến “trọng nam, khinh nữ” mới mong có thể chấm dứt hoàn toàn “đại dịch molka”, vốn đang làm chao đảo “xứ sở kim chi” thời gian qua.