Trụ nước uống công cộng bị “lãng quên”

Bạn đọc viết:

Đỗ Văn Giang (Phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Cách đây gần một thập kỷ, những trụ nước uống công cộng bắt đầu du nhập vào nước ta. Thời điểm đó, không ít ý kiến cho rằng đây là sự lãng phí, đi ngược lại thói quen “ăn chín uống sôi” của người Việt Nam. Nhưng sau một thời gian phát huy tác dụng, các trụ nước này dần được cộng đồng, đặc biệt khách du lịch đón nhận bởi sự tiện lợi, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy nhiều trụ nước dần mất đi công năng hữu hiệu vốn có. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất là việc một số trụ không… có nước, hoặc nếu có thì lại không đủ nước để sử dụng. Trường hợp thứ hai thường “dở khóc dở cười” hơn, bởi cho dù có dùng hết sức bấm nút khóa thì dòng nước cũng chỉ đủ “ri rỉ” mà thôi. Nếu vẫn muốn uống nước, người dùng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cách… ngậm miệng vào vòi. Chắc hẳn, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp thì chẳng có ai muốn làm như vậy ở nơi công cộng.

Một nguyên nhân khác khiến trụ nước công cộng đang dần bị “xa lánh” chính là lâu ngày không được bảo trì, dẫn đến ẩm mốc, cáu bẩn. Ngoài ra, rất nhiều trụ nước đang được đặt ở những vị trí ngổn ngang vật liệu xây dựng, nguồn nước thải hoặc rác rưởi... Gặp trường hợp này, tôi nghĩ chắc không nhiều người có thể thoải mái sử dụng. Lâu ngày, trụ nước công cộng dần không còn tác dụng ban đầu, trái lại còn gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Việc giải quyết những bất cập này xem chừng đơn giản mà khó hiểu là sao cứ tồn tại mãi!