THÙ LAO “KHỦNG” VÀ HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN
Câu chuyện nóng hổi, mới nhất gắn với “thần đồng hát dân ca” Phương Mỹ Chi chính là tiết lộ gây sốc của ban tổ chức chương trình Vũ điệu Gangnam Style in Vietnam 2013 của “tiểu Psy”, dự kiến sẽ diễn ra trong hai đêm 30-11 và 28-12-2013, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cùng góp mặt trên sân khấu với “phiên bản Psy”, cũng theo dự kiến, sẽ có hai giọng ca nổi lên từ Giọng hát Việt nhí 2013 (Quang Anh - Phương Mỹ Chi) và vài gương mặt đình đám của V - Pop như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... Thế nhưng, sau khi ông bầu Quang Lê tuyên bố “chị Bảy” sẽ không tham gia chương trình, con số 100 triệu thù lao (độ chính xác của thông tin chưa được kiểm chứng) mà phía ca sĩ nhí đòi hỏi đơn vị tổ chức chi trả đã khiến dư luận thật sự choáng váng.
Ca sĩ nhí Quang Anh.
Trước đó, cũng lại Phương Mỹ Chi liên tục bị gắn với tin đồn “hét giá”, từ cát-sê biểu diễn tới hợp đồng thu âm đều là những con số khiến giới ca sĩ chuyên nghiệp cũng thấy “chóng mặt”. Có thể nói, cô bé có chất giọng dân ca ngọt ngào, truyền cảm đã trở thành cái tên nóng nhất trên truyền thông thời điểm này, dù chương trình truyền hình giúp em tỏa sáng đã khép lại cả tháng nay. Đưa được tên em lên bandroll chương trình biểu diễn là mong muốn của rất nhiều bầu show. Theo một số nguồn tin, giá cát-sê của Phương Mỹ Chi không hề thua kém những ngôi sao lớn của showbiz. Không chỉ thế, “chị Bảy” còn nhận được khá nhiều lời mời hấp dẫn, từ thu âm ca khúc cho tới đóng phim, được Trường THCS Tây Úc tặng học bổng toàn phần, được ưu tiên sắp xếp lịch học để tiện chạy show biểu diễn.
Nhìn lại top 3 của The Voice Kids sẽ thấy có sự phân hóa sâu sắc trong việc lựa chọn con đường kế tiếp của ba giọng ca nhí. Quán quân Quang Anh bằng lòng với hợp đồng độc quyền của Cát Tiên Sa và chọn tần suất xuất hiện chừng mực, vừa đủ để giữ độ nóng nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến học tập. Á quân Ngọc Duy, theo lời khuyên của HLV Thanh Bùi đã lui hẳn về hậu trường, tập trung vào việc học, sống hồn nhiên đúng lứa tuổi và bắt đầu tìm thầy, tìm lớp để rèn giũa tài năng. Chỉ có Phương Mỹ Chi là hoạt động bài bản như một ca sĩ chuyên nghiệp.
Nhà vô địch Quang Anh đã từng có một chuỗi những ngày chạy show cấp tập, trước khi sức nóng từ cuộc thi kịp hạ nhiệt. Không kịp nghỉ xả hơi sau ba tháng ròng thi thố, cậu bé đã làm nóng những trang báo điện tử, khi phải di chuyển như con thoi giữa quê hương Thanh Hóa và hai thành phố lớn để biểu diễn, có đêm xuất hiện tới hai chương trình. Để rồi ngay sau khi cánh màn nhung khép lại là lao về nhà sắp xếp sách vở để chuẩn bị vào năm học mới, chậm trễ hơn bạn cùng lớp tới bốn tuần. Thông tin em chính thức đầu quân về với “ông lớn truyền thông” Cát Tiên Sa đã được loan báo rộng rãi ngay sau đó không khiến ai ngạc nhiên. Bởi một đơn vị giàu kinh nghiệm như Cát Tiên Sa, cậu bé 12 tuổi này đúng là một mỏ vàng sẵn sàng chờ khai thác.
Chỉ khiêm tốn về nhì nhưng sức hút với truyền thông lẫn công luận của “chị Bảy” trong và cả sau cuộc thi luôn có phần lấn át Quang Anh. Vì thế, tuy góp mặt trong vai trò khách mời trong liveshow của ca sĩ hải ngoại Quang Lê nhưng Phương Mỹ Chi đã khiến nhân vật chính bị đẩy xuống chiếu dưới. Chính vì thế, bản hợp đồng độc quyền có giá trị hai năm mà ngôi sao này ký kết ngay sau đó với cô bé đã làm dấy lên nhiều đồn đoán tiêu cực, rằng Quang Lê đang dựa hơi “thần đồng dân ca” để hâm nóng lại tên tuổi của chính mình. Cùng với lời hứa bảo đảm mức thù lao cao ngất và chỉ cho “cô con nuôi” xuất hiện trong những chương trình tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, Quang Lê cũng hé lộ kế hoạch về những chuyến bay show nước ngoài, nơi những bài hát mang âm hưởng dân ca thấm đẫm tình quê hương, xứ sở luôn được đón nhận nồng nhiệt.
SỰ LÃNG PHÍ TÀI NĂNG
Sau những ngày dài ngồi ghế nóng huấn luyện viên The Voice Kids, cả Hiền Thục lẫn Thanh Bùi đều khẳng định dứt khoát với báo giới: “Sẽ không bao giờ đồng ý cho con mình tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát kiểu này”. Có lẽ, phải chứng kiến gánh nặng áp lực quá lớn đè lên những đôi vai non nớt, lại thêm nỗi lo lắng về một tương lai tiềm ẩn nhiều bất ổn đang chờ đợi những giọng ca nhỏ tuổi, những người trong cuộc mới phải đưa ra câu trả lời “phũ phàng” đến vậy.
| Hai bé Xuân Mai - Xuân Nghi, “thần đồng” Nhật Sơn... đã từng được coi là “hiện tượng” trên sân khấu ca nhạc nhiều năm về trước, giờ con đường sự nghiệp cũng chỉ “làng nhàng”. Quán quân Tìm kiếm tài năng Đăng Quân - Bảo Ngọc, hay các nhà vô địch Đồ Rê Mí như Nhật Minh - Quốc Thái (năm 2013), Nhật Tiến (2012), Bùi Minh Hạnh (2011)... giờ cũng ít người còn nhớ, dù đã từng được dư luận chiều chuộng hết mình ngay thời điểm đăng quang. |
“Hậu” Giọng hát Việt nhí, cả Quang Anh lẫn Phương Mỹ Chi đều phải chịu đựng một cơn bão truyền thông bất ngờ đổ ập xuống đầu. Gia đình, dù rất cố gắng, cũng không thể giang tay bảo vệ các em tránh khỏi những hệ lụy khó lường này. Cả hai cùng đón nhận ánh hào quang của sự nổi tiếng chỉ sau đêm chung kết. Cùng được báo chí bơm thổi lên mây xanh bằng những mỹ từ kêu choang choang như “tài năng”, “thần đồng”. Cùng được các bầu show nhanh nhạy mời chào biểu diễn với số tiền thù lao nằm ngoài sức tưởng tượng. Và cùng được sự đỡ đầu từ những đơn vị, cá nhân tiếng tăm, được xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn. Và cả hai đều không hề nhận được một lời hứa về chương trình đào tạo thanh nhạc cơ bản, điều kiện tiên quyết giúp các em có thể vững bước trên con đường trở thành nghệ sĩ đích thực sau này. Với những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”, ai dám khẳng định vòng quay showbiz hào nhoáng ấy không khiến chúng nảy sinh kiêu ngạo, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách, “giết chết” mầm tài năng vừa lóe sáng hay chọn sai đường?
Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi.
Trả lời báo giới, gia đình nào cũng cam đoan việc chạy show biểu diễn sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của con. Nhưng họ có thể làm gì, khi sức hấp dẫn của khoản cát - sê thật khó cưỡng, khi sự nổi tiếng nhanh chóng khiến người yếu bóng vía thấy chóng mặt, khi bản hợp đồng độc quyền ngày một tỏ rõ quyền lực tối thượng trong từng bước đi của các em.
Hiệu ứng và sự ủng hộ của số đông khán giả chỉ mang tính nhất thời. Dư luận dễ nhớ nhưng cũng cực kỳ chóng quên. Khi Giọng hát Việt nhí mùa sau tìm được những mầm non mới, những cái tên của hôm nay sẽ nhanh chóng rơi vào dĩ vãng. Đó là còn chưa kể tới quy luật bé trai sẽ vỡ giọng, dòng nhạc bé gái theo đuổi sẽ trở thành món ăn quen thuộc đến mức gây nhàm chán. Khi hợp đồng độc quyền hết hiệu lực, các bé sẽ đi đâu, về đâu? Sẽ còn cơ hội mang tài năng cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà hay chìm nghỉm? Không ai có thể đoán định chính xác.
Tìm được búp măng tài năng nhỏ tuổi đã khó, vun trồng nuôi dưỡng để mầm cây lên xanh, sống khỏe còn khó gấp vạn lần. Đừng lãng phí tài năng, khi buộc những trái non chín ép!
Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG, TRẦN HẢI