Nguyễn Thu Thủy (Quận 1, TP Hồ Chí Minh)
Chỉ cần gõ cụm từ “Dịch vụ thám tử” hoặc “theo dõi tài khoản mạng xã hội” vào ô tìm kiếm của trình duyệt internet, sẽ có hàng chục nghìn kết quả. Với các mạng xã hội như Facebook, Zalo, người tìm kiếm sẽ được dẫn tới những hội, nhóm công khai, bán công khai có số lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn.
Việc “theo dõi”, “đọc trộm tin nhắn” của các hội, nhóm này thường chỉ được thực hiện bằng cách liên hệ với quản trị viên. Chỉ cần đăng bài yêu cầu, lập tức sẽ có người liên hệ với đủ lời quảng cáo như “bảo mật tuyệt đối”, “uy tín 100%”, “giá rẻ nhất thị trường”... Với mức thù lao dao động từ 500 nghìn tới 1 triệu đồng, bên cung cấp “dịch vụ” cam kết sẽ truy cập được vào tài khoản cần theo dõi trong vài giờ đồng hồ, muộn nhất là một ngày. Không những vậy, khách hàng chỉ cần chi thêm khoảng 2-3 triệu đồng là sẽ có thể hoàn toàn chiếm quyền sử dụng tài khoản đích.
Chưa rõ hiệu quả của việc làm phi pháp nói trên ra sao, chỉ biết đã không ít người bỗng nhiên trở thành nạn nhân, bị mất toàn bộ dữ liệu cá nhân khi tiếp cận “dịch vụ”. Nghi ngờ chồng ngoại tình, cô bạn thân của tôi đã trả tiền để có được mật khẩu đăng nhập các tài khoản mạng xã hội của chồng. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tôi và nhiều bạn bè, đồng nghiệp cô bỗng nhiên nhận được vô số lời đề nghị... vay mượn tiền từ tài khoản mạng xã hội của chính cô. Đó là chưa kể tới những trường hợp vội vàng trả tiền cọc cho bên cung cấp “dịch vụ” để rồi nhận cái kết như nhau: người tự xưng là “hacker” nhanh chóng chặn mọi phương thức liên lạc của “khách hàng”.
Thông thường, khoản tiền bị mất từ những vụ việc tương tự không nhiều, lại xuất phát từ nguyên nhân nhạy cảm, cho nên người bị hại sẽ không dám lên tiếng tố cáo. Chính vì vậy, hành vi lừa đảo này đang ngày càng trở nên phổ biến trên mạng xã hội.