Kế hoạch 'thử lửa'
Mới đây, danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 tại In-đô-nê-xi-a đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố. Ngay từ khi đàm phán hợp đồng với VFF, HLV Guết đã được nhắc nhở rằng SEA Games được tổ chức vào tháng 11 tới mới chính là thước đo quan trọng nhất để đánh giá năng lực cầm quân của ông. Ðây được coi là một thử thách không hề dễ dàng với HLV Phan-cô Guết. Môn bóng đá nam ở SEA Games 26 bắt đầu từ ngày 7-11 và kết thúc ngày 22-11. Các cầu thủ U23 Việt Nam được gọi tập trung ngày 11-9, tức là chỉ có vỏn vẹn hai tháng để chuẩn bị trước ngày ra quân. Trong tám tuần này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không đi tập huấn ở Ðức, không dự giải tiền SEA Games hay Cúp bóng đá Hải Phòng. Cơ hội thử lửa đầu tiên dành cho U23 Việt Nam trước hành trình săn 'vàng' là giải Quốc tế Cúp bóng đá thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 28-9 đến ngày 2-10. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam có cơ hội thi đấu cọ xát với ba đội khách mời chất lượng: U23 Xin-ga-po, U23 Xi-ri-a và Sinh viên Hàn Quốc.
HLV Guết sẽ tạm nhường quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cho ông Phan Thanh Hùng sang Nhật Bản thi đấu giao hữu với đội tuyển Nhật Bản từ ngày 5 đến 8-10. Tiếp theo đó, tuyển U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho giải đấu truyền thống VFF Cup 2011 diễn ra trong năm ngày từ ngày 19 đến ngày 23-10 tại Mỹ Ðình, với các đối thủ cùng khu vực là U23 Thái-lan, U23 Ma-lai-xi-a và U23 In-đô-nê-xi-a. Việc tổ chức hai giải đấu với những đối tượng cọ xát chính là các đối thủ tại SEA Games sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin về các đối thủ. Những giải đấu này mang ý nghĩa quan trọng để các huấn luyện viên tiến hành thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ việc phải tham dự quá nhiều giải đấu có thể khiến các cầu thủ mệt mỏi, hay tệ hơn nữa là dính chấn thương nghiêm trọng. Ðấy là chưa kể nếu không cẩn thận thì rất dễ bị 'lộ bài' trước khi vào giải chính thức.
Sẽ không đơn giản
Dưới bàn tay ông thầy người Ðức, tuyển Việt Nam nhanh chóng được định hình dựa trên hệ thống thi đấu mới thiên hẳn về lối đá tiến công đa dạng, có thể xuất hiện từ khu vực trung lộ, cho đến những tình huống phát động tiến công từ hai cánh là thứ vũ khí giúp đội tuyển Việt Nam luôn biết cách duy trì được thế trận tiến công linh hoạt và mạnh mẽ trong những trận đấu vừa qua. Pha lội ngược dòng 2-1 trong trận lượt về với Ca-ta đã lộ ra những hạn chế lẫn mặt tích cực, phảng phất chất Ðức, và dấu ấn của Phan-cô Guết trên đôi chân lẫn cái đầu của các tuyển thủ. Có thể nói đấy là thành quả đầu tiên sau một vụ mùa ngắn hạn ông Guết gặt được. Nhưng so với đội tuyển Việt Nam, HLV Phan-cô Guết vẫn chưa đặt được dấu ấn cá nhân lên đội tuyển U23. Liệu luồng sinh khí mới này có thể thổi vào đội tuyển U23 hay không khi ông Guết mới chỉ trực tiếp chứng kiến đội tuyển Ô-lim-pích thi đấu đúng một lần, tiếp xúc trực tiếp với khoảng năm gương mặt trụ cột (Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Tuấn Mạnh, Ðình Tùng). Như vậy là quá ít để ông có được một cái nhìn rõ ràng về các 'vũ khí' của mình trên con đường hoàn thành nhiệm vụ. Một người mới chân ướt, chân ráo tới Việt Nam như HLV Guết thì chưa có đủ thời gian để xây dựng một đội ngũ học trò ruột như HLV Ca-lít-tô đã từng làm. Vì vậy 'phó tướng' Phan Thanh Hùng được giao toàn quyền tuyển chọn nhân sự.
Trước khi tới Việt Nam, HLV Phan-cô Guết từng nhấn mạnh rằng ông luôn ưu tiên cho các cầu thủ trẻ, và qua cách sử dụng nhân sự của đội tuyển Việt Nam ở bốn trận đấu chính thức vừa qua, có thể thấy ông Guết không hề nói suông. Rất nhiều tài năng trẻ thể hiện được trình độ của mình như Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Quốc Long, Thanh Trung, Âu Văn Hoàn, Tuấn Mạnh, Nguyên Sa... tại V-League 2011 vừa qua. Họ còn trẻ nhưng không non, thậm chí còn đóng vai trò quyết định vào lối chơi và thành tích ở câu lạc bộ của mình. Theo đánh giá của ông thì khoảng thời gian hai tháng chuẩn bị cũng vừa phải để ông hoàn thiện bộ khung đội tuyển. Thủ môn Tuấn Mạnh đang ngày càng chứng tỏ được mình ở Hoàng Anh Gia Lai. Với kinh nghiệm ngày càng được trui rèn, Tuấn Mạnh nhiều khả năng vẫn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong khung gỗ tuyển U23 Việt Nam ở thời điểm này. Bên cạnh anh còn có một Bửu Ngọc (Cao-su Ðồng Tháp), Anh Ðức (Hà Nội), Bá Chiến (Nam Ðịnh) đang ngày càng chững chạc hơn.
Hàng thủ là nơi nhận nhiều lời chỉ trích nhất từ giới chuyên môn sau hai trận thua trước Ả-rập Xê-út. Tuy vậy, với màn trình diễn mới đây của Văn Hoàn trong trận 'chung kết' gặp T&T Hà Nội đã chứng tỏ cho sự trưởng thành nhanh chóng của chàng hậu vệ phải này. Những Văn Năm, Tấn Ðạt hay Thanh Hào cũng vừa kết thúc mùa giải một cách chấp nhận được, và họ vẫn còn thời gian để tập luyện và chứng minh bản thân cho tới tận tháng 11. Lỗ hổng rất lớn của đội U23 là vị trí trung vệ khi Long Giang bị dính chấn thương đứt dây chằng chéo và sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết năm nay. Bên cạnh đó có sự trở lại của những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Ngọc Anh, Quốc Long, chúng ta có thể an tâm hơn về hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.
Ông Guết và cộng sự tỏ ra khá yên tâm với tuyến giữa của đội U23 với những trụ cột như: Thành Lương, Trọng Hoàng, hay một số cầu thủ trẻ khác như: tiền vệ Văn Bình, Nguyên Sa, Thái Dương. Nổi bật trong số đó là Thành Lương và Trọng Hoàng - với vai trò là các trụ cột ở câu lạc bộ. Nếu Thành Lương ngày càng chín chắn và hoàn thiện hơn trong từng kỹ năng thì Trọng Hoàng còn hơn thế và bộc lộ phẩm chất thủ lĩnh rõ nét cả trong và ngoài sân. Có thể nói hai gương mặt này chính là đầu tàu của U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới. Mặc dù có một tuyến tiền vệ mạnh đóng vai trò tiếp đạn, nhưng thật khó để tìm ra một trung phong đích thực ở tuyển U23 vào lúc này. Tiền đạo Văn Quyết tuy nhanh nhẹn nhưng bất lợi vì hình thể bé nhỏ. Việc sử dụng Thành Lương hay cả Trọng Hoàng như một tiền đạo chỉ là giải pháp tạm thời, trong khi Văn Thắng (Thanh Hóa), Mạnh Dũng (Ninh Bình) lại chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc.
Ngoài nhiệm vụ xây dựng một đội hình mạnh, với sự đồng đều ở mọi vị trí cũng như tăng cường chiều sâu. Hy vọng rằng trong quãng thời gian tới đây, HLV Guết sẽ tiếp tục chứng tỏ được sự mát tay của mình với các cầu thủ trẻ, mang đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển U23 Việt Nam trên con đường chinh phục ngôi vương tại SEA Games 26.