Thất vọng Bruno Fernandes

Bruno Fernandes vừa được Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xóa thẻ đỏ trong trận thua Tottenham 0-3, nhưng điều đó không làm người hâm mộ Man United giảm sự thất vọng về anh.
Đội trưởng của Man United đang bị chỉ trích dữ dội vì thi đấu dưới phong độ.
Đội trưởng của Man United đang bị chỉ trích dữ dội vì thi đấu dưới phong độ.

Ngày 29/9 vừa qua, Manchester United, câu lạc bộ (CLB) thành công nhất lịch sử bóng đá Anh (20 danh hiệu; 13 thuộc kỷ nguyên Premier League) đã không thể rút kinh nghiệm từ sai lầm, qua đó tạo quá nhiều cơ hội cho Tottenham trừng phạt chính mình. Trên sân Old Trafford, đội bóng của HLV Erik ten Hag thua đậm 0-3.

Thất bại khiến Man United rơi xuống vị trí thứ 13 Premier League sau 6 vòng đấu. Nếu Andre Onana không thi đấu xuất sắc, số lần thủng lưới của “Quỷ đỏ” sẽ còn cao hơn.

“Ten Hag nói rất nhiều về việc đội của ông đang trong quá trình xây dựng một cái gì đó. Thế nhưng, sau hai năm rưỡi ở CLB, đội của ông thiếu nhịp điệu”, Leon Osman, cựu cầu thủ Everton, bình luận trên BBC. Trên Sky Sports, cựu đội trưởng Gary Neville gay gắt: “Đó là một trong những màn trình diễn tệ nhất dưới thời Ten Hag. United thi đấu rất tệ. Thật khó để chấp nhận”.

Ashley Young, cũng là người cũ của United, đồng tình với Neville. “Không có nỗ lực, không có công việc, không có thủ lĩnh trên sân. Không có sự đoàn kết, chỉ có từng cá nhân trên sân, từ đầu đến cuối”.

Young nhắm vào Bruno Fernandes khi nói đến việc United không có thủ lĩnh. Đội trưởng người Bồ Đào Nha thi đấu không hiệu quả từ đầu mùa. Phút 42 trận đấu với Tottenham, anh bị truất quyền thi đấu vì hành vi vào bóng nguy hiểm với James Maddison. Ủy ban Kỷ luật ban đầu ra án treo giò ba trận. United khiếu nại thành công, FA xóa thẻ đỏ và án phạt với Bruno.

Quyết định mới nhất của FA đi ngược với chính họ trong chiến dịch bảo vệ cầu thủ, khi lịch thi đấu ngày càng tăng. Premier League đưa ra những quy định mới về việc phạt nặng các hành vi phạm lỗi có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho đối thủ.

Nếu Ten Hag đáng bị chỉ trích vì chiến thuật kém và không tạo được sức mạnh tâm lý cho cầu thủ, thì Bruno Fernandes gây thất vọng với cương vị đội trưởng. Tiền vệ 30 tuổi chưa ghi bàn, trong khi số lần dứt điểm của anh vượt trội. Bruno dứt điểm 17 lần ở Premier League mà chưa ghi bàn, không ai có hiệu suất kém hơn. Ngoài ra, Bruno thường xuyên để mất bóng và luôn có những đường chuyền ẩu. Khi đi vào đường hầm ở trận vừa qua, Bruno bị người hâm mộ huýt sáo la ó.

Rạng sáng mai (2 giờ ngày 4/10), United có trận làm khách không hề dễ dàng trước Porto trong khuôn khổ Europa League. Vào cuối tuần, trước kỳ nghỉ quốc tế, “Quỷ đỏ” có trận đấu được dự đoán nhiều khó khăn khác trên sân Aston Villa (20 giờ ngày 6/10). Đây được xem là hai cuộc chiến quyết định đến tương lai Ten Hag. Hơn bao giờ hết, nhà cầm quân người Hà Lan đang chờ đợi học trò cưng Bruno Fernandes sẽ tỏa sáng để giúp ông tiếp tục tại vị ở “Nhà hát của những giấc mơ”.