Tất nhiên tôi luôn cười và trả lời theo phản xạ: "Có có có, nhiều lắm, ba thằng em đợt Tết này về theo diện ân xá, thằng ngoan nhất 12 năm nay chưa đụng vào đàn bà, đủ tử tế chưa?".
Các bạn nữ lại giãy lên cười như ma làm: "Anh cứ trêu em".
Lại có bạn nữ còn ưu tư triết lý: "Dạy dỗ một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn dễ gấp vạn lần sửa chữa một gã đàn ông đã hư hỏng" rồi thở đánh thượt một cái rất dài. Khái niệm về đàn ông tử tế thời nay cực mong manh và khó định nghĩa.
Tuy nhiên bù lại, theo tôi ở phương diện góc nhìn "điện toán", đàn ông thành đạt lại cực nhiều, nhất là trên Facebook.
Theo một số liệu thống kê trên mạng Internet mang màu sắc kém tin cậy cho rằng tại Việt Nam hiện có tới xấp xỉ 25 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook. Thôi thì cứ cho rằng con số đó sai lệch du di vài chục % đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng thế giới ảo Facebook đang là một trào lưu văn hóa thời công nghệ với vô vàn hoạt động nhộn nhịp sục sôi. Tỷ dụ giản dị như nhan nhản chia sẻ tâm tư, bày biện guốc giày xe pháo, khoe khôn, trưng bày nhan sắc, nói xấu mẹ chồng... nôm na vậy.
Cũng có vẻ không chuẩn xác lắm nhưng trung bình mỗi ngày tôi dành ra khoảng 25 phút để đi ấn like sự "thành đạt trên mạng" của bạn bè "ảo" hiện lên trên mặt tiền giao diện Facebook. Vô số họ tuân theo thủ pháp chuẩn thành đạt thời hiện đại là than thở về sự bận rộn thường trực kèm bi kịch cá nhân.
"Ôi tôi chết mất, còn hơn 20 hợp đồng chưa ký mà đói đến quặn ruột mà không dám ra khỏi văn phòng". Cảm thán từ một anh nhiếp ảnh gia. Ấn like.
"Ôi vụ án này phức tạp quá, cả nghìn bút lục thế này điều tra đến bao giờ đây vợ yêu ơi" được hiện lên từ tài khoản một anh trung sĩ nghĩa vụ. Ấn like.
"Ôi giồi ôi bao nhiều việc mà lại dính với cái Delay-Airline", trạng thái được đăng tải từ khu vực dành riêng cho khách đi tàu bay hạng thương gia. Ấn like.
Ngay cả đến các nhan sắc được mô tả trực tuyến bằng hình ảnh cũng thường trực xinh đẹp dù vừa ngủ dậy. Ăn uống có giản dị thì cũng phải tôm hùm bỏ lò, bào ngư vi cá, sushi sang chảnh... tại những nhà hàng danh tiếng nhất.
Ấn like tưởng đơn giản kể ra cũng nhiều khi chóng mặt.
Nôm na vậy, Facebook như một cái siêu thị của tâm sự với những việc nhìn thì tưởng đơn giản mà lại không hề phức tạp một tẹo nào. Đàn ông hiện đại khoe giàu sang ngày càng bị lấn lướt bởi đàn ông trang điểm bằng bi kịch.
Chính vì bằng thứ cảm giác ấy, tôi luôn khuyên các bạn nữ của mình lên mạng mà tìm một nửa còn lại, có vẻ toàn thành phần oách cả, sao phải lao tâm khổ tứ tìm đâu xa xăm.
Lại cũng có bạn cãi ngay: "Anh bị làm sao, toàn tâm thần". Không rõ cô ta có xỏ lá tôi trong thành phần đó bằng câu trả lời này không nữa.
Im lặng, không có nút "like" ngoài đời.
Theo nhiều nghiên cứu vô trách nhiệm, đàn ông tử tế trước hết phải là người hiền lành. Khi đột ngột bất hạnh buồn phiền, rủng rỉnh tiền bạc hay cực thịnh cảm xúc họ không mấy khi lên mạng kẻ cả tâm sự "uyên bác". Họ không đi bar, họ không mua đồ hiệu mà thường lặng lẽ cô đơn hàng tối, ở nhà bật vô tuyến xem thời sự hoặc các trò chơi nhàn nhạt trên truyền hình.
Nhưng quả thật trong muôn vàn sự dối trá thì không hẳn tất cả đều thớ lợ. Phụ nữ ắt hẳn chẳng bao giờ trông chờ một câu trả lời thật khi đưa ra câu hỏi: "Trông em hôm nay như thế nào?".
Bản năng sống của con người luôn đi kèm trí trá thảo mai, vui trên mạng đấy nhưng lấp ló nhiều phần dã tâm, mệt mỏi và rất là nản.
Tôi có anh bạn, bạn gái Facebook đăng tải lên là cũng ấn like kèm bình luận chân thành kiểu "Xinh quá em ây, Tại sao trên đời nài lại còn những người dễ thương như em vậy?". Nhanh nhẹn và thuần thục hơn tôi rất nhiều, vì tôi chỉ đi like dạo.
Có lần hơi cáu quá vì toàn những thứ ngồn ngộn "liên kết" ấy hiện lên màn hình, tôi bèn nhắn tin riêng "Cái thằng vua like dạo miền bắc này, sao mày có thể kiên nhẫn like toàn thứ của nợ vậy?". Hắn bảo "Tôi like cho chúng nó chết trong ảo tưởng ông ạ". Hư hỏng quá, tôi không chơi với hắn trên mạng nữa.
Hôm rồi, có một tài khoản nổi tiếng trên mạng Facebook Việt mang tên Hoàng Tô đúc kết tưởng tượng rằng nếu ngẫm các vĩ nhân xưa vào Facebook, họ sẽ nói gì?
Khổng Tử hỏi: "Thế nào là người trí, thế nào là người nhân?".
Tử Cống trả lời: "Người trí là người làm người khác share mình, người nhân là người làm người khác like mình".
Tử Lộ đáp: "Người trí là người share người khác, người nhân là người like người khác".
Nhan Hồi thưa: "Người trí là người tự share mình, người nhân là người tự like mình".
Khổng Tử lại dạy: "Điều mình không like thì đừng mang câu like người khác" (Thị lai huyễn ngã vật thi ư nhân).
Shakespear thì viết status "Likes Lie Like Night Light" (Những cái like dối trá giống như ánh sáng màn đêm).
Một thiền sư trên đường giác ngộ góp ý: "Lai Như Không Lai, Không Lai Như Lai".
Dù luận qua lại như thế nào đi chăng nữa thì thế giới ảo Facebook vẫn nhộn nhịp sục sôi đầy ắp buồn vui với sự "like", hẳn nhiên không hoàn toàn ảo với sự đời.