Nam Trần (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)
Đã nhiều tuần nay, người dân ở thôn Tràng Kênh (thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc bãi rác thôn Tràng Kênh đang bị một bộ phận cá nhân, doanh nghiệp thiếu ý thức mang rác thải khó phân hủy ra đây đổ trộm rồi... châm lửa đốt.
Từ đầu tháng 12, ngọn lửa ở bãi rác thôn Tràng Kênh bắt đầu bùng phát. Nhiều ngày sau đó, đám cháy từ chỗ âm ỉ chuyển sang lan nhanh trên diện rộng. Nhiệt lượng tỏa ra từ đám cháy lớn đến mức khiến nhiều loại cây trồng, hoa màu chung quanh bị chết khô, ngả vàng, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân địa phương. Do có nhiều loại phế thải như cao-su, nhựa, túi nylon, chất thải rắn... nên khói bốc ra từ bãi rác mang mùi khét lẹt, đặc quánh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Các gia đình tại thôn Tràng Kênh và nhiều khu dân cư lân cận đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể ngăn được khói tràn vào nhà. Sức khỏe của người dân sa sút nghiêm trọng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Không những thế, các cột khói đen bốc lên ngày đêm từ bãi rác còn khiến giao thông ở tuyến đường sắt nằm sát bên trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Khi mới xảy ra cháy, nhiều người đã cho rằng sự việc sẽ nhanh chóng chấm dứt. Thế nhưng, đã nhiều ngày trôi qua, mỗi khi đám cháy có dấu hiệu giảm bớt, thì lập tức lại có những chiếc xe chở thêm rác tới đổ vào bãi. Đáng chú ý, lượng rác “bổ sung” này cũng không hề được phân loại, thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng về số lượng phế thải độc hại, trở thành nguồn nguyên liệu để ngọn lửa tiếp tục bùng lên. Không hiểu, người dân thôn Tràng Kênh nói riêng, thị trấn Cẩm Giang nói chung sẽ phải chịu đựng tình trạng này tới bao giờ?