Sống đẹp hằng ngày

CÁC ĐỒNG CHÍ PHỤ TRÁCH BÁO NHÂN DÂN HẰNG THÁNG YÊU CẦU TÔI VIẾT BÀI CHO SỐ BÁO XUÂN VỚI CHỦ ĐỀ “SỐNG ĐẸP”. GIAI PHẨM MÙA XUÂN MÀ NÓI VỀ SỐNG ĐẸP LÀ ĐÚNG VỚI LÒNG MONG MUỐN CỦA ĐỘC GIẢ TRONG NHỮNG NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN, NHƯNG TÔI CỐ TỪ CHỐI, KHÔNG PHẢI KHÔNG NGHĨ ĐƯỢC GÌ VỀ CHỦ ĐỀ HẤP DẪN NÀY, NHƯNG E NGẠI BÀN VỀ SỐNG ĐẸP DỄ BỊ HIỂU RẰNG MÌNH ĐÃ SỐNG ĐẸP HOẶC MUỐN DẠY AI SỐNG ĐẸP THÌ TÔI KHÔNG DÁM. NHƯNG RỒI NỂ TÌNH CŨNG PHẢI CẦM BÚT VIẾT VÀI LỜI GÓP Ý VỀ CHỦ ĐỀ ĐẸP ĐẼ NÀY CŨNG CHỈ ĐỂ NÊU LÊN NHỮNG GÌ MUỐN VƯƠN TỚI.

Sinh viên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lụt. Ảnh | TL
Sinh viên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lụt. Ảnh | TL

Tôi nghĩ rằng Sống đẹp không phải là cách sống phủ đầy trên người quần áo, những đồ dùng đắt tiền, xây ngôi nhà hoành tráng khác thường để tạo dáng bề ngoài sang trọng, quý phái như một số người có nhiều tiền đang nghĩ và tìm cách phô diễn. Sống đẹp trước hết phải là lối sống của những người có lý tưởng và ước mơ cao đẹp vì cộng đồng, vì đất nước, sẵn sàng dấn thân cho lý tưởng và ước mơ đó. Khi thành công thì không rung đùi đắc chí vì nghĩ đến con đường phía trước còn dài, mà sự cống hiến thì không bao giờ đủ. Khi khó khăn vấp ngã thì không chùn chân, nản chí quyết đứng dậy ở ngay chỗ vấp ngã tiếp tục cùng đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào tiếp bước.

Trong lịch sử dân tộc ta đã có biết bao tấm gương như thế. Trước thế lực của quân Nguyên xâm lược rất mạnh đã từng đặt gót chân tàn bạo trên lục địa Á-Âu, một số cận thần nhà Trần có người vào bậc vương, hầu dao động, nhưng Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn khẳng khái trả lời ý kiến thăm dò của Vua Trần Nhân Tông: "Nếu Bệ hạ muốn hàng xin hãy chém đầu thần trước", tỏ rõ hào khí Đông A một thời và mãi mãi. Bị kẻ thù tra tấn dã man, biết mình không qua khỏi, trước lúc lâm chung Tổng Bí thư Trần Phú đã dặn lại các đồng chí lời dặn ghi lại muôn đời "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu"... Khi phải vượt qua hiểm nguy, gian khổ trên chiến trường chống Mỹ, cứu nước, bão táp giông tố thử thách thân gái dặm trường, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã ghi trong nhật ký: "Đời phải trải qua giông tố nhưng không cúi đầu trước giông tố"... Còn có thể kể rất nhiều nữa về những ý tưởng, ý chí cao đẹp của những con người sống với lý tưởng cao đẹp vì nước vì dân trong lịch sử dân tộc và cách mạng.

Ngày nay sống trong môi trường mới, mỗi thời một khác nhưng những lý tưởng, và khát vọng sống cho đất nước phát triển thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, sánh vai cùng bè bạn năm châu vẫn là ước mơ cháy bỏng của mọi người, sống đẹp cho ước mơ đẹp đó.

Tuy nhiên, Sống đẹp không chỉ là những việc cao xa mà nó đòi hỏi hằng ngày trong các mối quan hệ giữa con người với con người: trung thực, nhân ái, thủy chung; giữa cá nhân với cộng đồng trong tự do cá nhân và kỷ cương tổ chức; và giữa từng con người với việc giữ gìn môi trường sống trong tự nhiên... Sống trong một dân tộc có đạo lý, trong một đất nước có luật pháp, sống đẹp là sống hợp đạo lý, theo luật pháp khác với lối sống buông thả tiêu cực trái luân thường đạo lý, trái pháp lý thậm chí gây tai họa cho xã hội... Một người nhặt rác mà ai đó đã vứt bừa bãi ở vườn hoa, chăm chút các cây con bị ai đó làm xiêu vẹo trên đường... không phải là những việc lớn lao gì nhưng là việc giữ gìn môi trường sống cho mình và cho mọi người là hành vi đẹp của lối sống đẹp khác với hành vi tiêu cực của những người vứt rác bừa bãi ra đường, ra công viên, chặt cây, phá rừng...

Nói cho cùng, theo tôi nghĩ Sống đẹp là sống có văn hóa. Con người sống trong cộng đồng và hoạt động trên các lĩnh vực; lĩnh vực nào cũng có chuẩn mực văn hóa hướng con người hoạt động trong các lĩnh vực đó có lối sống đẹp.

Hoạt động kinh doanh là phải tính tới lợi nhuận nhưng lại không vì lợi nhuận với bất cứ giá nào, đóng thuế và bảo hiểm xã hội sòng phẳng, không đưa ra xã hội những hàng kém chất lượng là biểu hiện của hành vi Đẹp. Hoạt động doanh nghiệp phải cạnh tranh nhưng cạnh tranh lành mạnh còn được gọi là "cạnh tranh mang tính người", chân thành hợp tác với bạn đồng nghiệp, tìm cách thắng do chất lượng cao và giá cả hợp lý, không lừa lọc, dèm pha thậm chí hãm hại bạn đồng nghiệp. Rõ ràng có sự khác nhau giữa lối sống đẹp và ngược lại của những doanh nhân.

Những người hoạt động trong bộ máy công quyền cần lối sống đẹp của văn hóa chính trị trong bộ máy phục vụ nhân dân. Tôn trọng dân, lắng nghe dân, lễ phép với dân khi giao tiếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các yêu cầu chính đáng của người dân và các doanh nghiệp vì sự tin cậy của nhân dân và yêu cầu phát triển đất nước. Trong tình hình "chạy chọt" hiện nay, nhiều người cho rằng những bọn cơ hội có thể tìm mọi cách để có được "chiếc ghế" trong bộ máy nhưng rất khó có thể "chạy" được sự tin cậy, tin yêu của nhân dân mà chỉ có lối sống đẹp, lối sống có văn hóa hết lòng và thật sự vì dân của những người hoạt động trong bộ máy công quyền mới có thể làm được.

Chúng ta đang sống trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Trong những ngày Tết có quy ước không thành văn nhưng thành nếp sống của từng gia đình Việt Nam là gạt một bên những sự không bằng lòng, không cãi chửi nhau, không đánh nhau, không ăn gian nói dối để giữ sự êm ấm trong gia đình và trong xã hội; cũng là sự mong muốn cho sự an hòa và êm ấm cả năm cũng là tốt đẹp trong từng gia đình và xã hội.

Sống đẹp có những mơ ước cao đẹp nhưng lại có những việc gần gũi hằng ngày. Có người nói, sinh ra ở trên đời là bình thường theo lẽ tự nhiên nhưng sống xứng đáng ở trên đời để sống có ích cho gia đình và xã hội được mọi người yêu mến và tin cậy là sự phấn đấu suốt đời là tâm nguyện Sống đẹp cho đời.

Ghi lại những ý nghĩa đầu năm để phấn đấu Sống Đẹp Hằng Ngày.

2015 - Ất Mùi

Sống đẹp trước hết phải là lối sống của những người có lý tưởng và ước mơ cao đẹp vì cộng đồng, vì đất nước, sẵn sàng dấn thân cho lý tưởng và ước mơ đó.

Có thể bạn quan tâm