Du lịch - Khám phá

Săn “tuyết nhiệt đới”

Đợt không khí lạnh trên toàn miền bắc vừa qua đã mang đến một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú: Băng tuyết phủ trắng xóa nhiều tỉnh miền núi. Không chần chừ, những người đam mê du lịch và khám phá những điều mới lạ lại xách ba lô lên đường, để biến giấc mơ đắm mình trong tuyết trắng thành hiện thực.

Săn “tuyết nhiệt đới”

Đâu cần ước ao đến mùa đông châu Âu xa xôi, chỉ độ nửa ngày đường từ Thủ đô Hà Nội lên đến Sa Pa (Lào Cai). Tất nhiên, phải chấp nhận cái rét cắt da cắt thịt và tình trạng tắc cục bộ một số nơi trên đường đi, để có mặt tại một trong những “thiên đường” ngắm tuyết đẹp nhất Việt Nam.

Rét đậm kéo dài nên việc tuyết rơi đã được dự báo trước, song giá lạnh tê tái cũng không ngăn được bao bước chân đổ về Thác Bạc, Cổng Trời, núi Hàm Rồng, đèo Ô Quý Hồ… chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp huy hoàng, hiếm thấy. Phố núi nhỏ xinh chìm trong tuyết trắng, đám thanh niên nô đùa với tuyết, đắp người tuyết, trượt tuyết. Những người đứng tuổi trầm ngâm hơn một chút thì ngồi bên bếp lửa, trong quán cà-phê, lặng ngắm tuyết rơi. Mưa tuyết lất phất khiến cảnh vật như được lọc qua tấm phim đen trắng huyền bí, lãng mạn. Dưới đất, băng đóng dày trên những bậc thang, lối đi. Trên cao, tuyết phủ trắng mái nhà, nặng trĩu tán cây. Những đỉnh núi xa, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn đều trở thành đường nét mờ ảo ngập trong sắc trắng tinh khiết. Điểm xuyết trong tuyết, hoa đào, hoa mận chớm nở hé những nụ hồng, nụ trắng bao bọc bởi màn băng như pha lê trong suốt, đẹp lung linh. Và đến với Sa Pa, cũng là dịp để khách bốn phương được thưởng thức rượu ngô, nhấm nháp thịt rừng, thử món đặc sản thắng cố, mèn mén… cho đúng chất ngao du.

Có đi ngắm tuyết mới thấy được vẻ đẹp tinh khôi nhưng khắc nghiệt của thiên nhiên. Băng tuyết lộng lẫy, nhưng đi cùng với nó cũng là nỗi đau và nỗi lo của bao người trong cuộc mưu sinh. Nhiều gia đình không giữ nổi ruộng vườn, gia súc. Nhiều đứa trẻ ở Sa Pa, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, co ro trong tấm áo mỏng, đầu trần, chân đất. Dù vậy, nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên gương mặt trẻ thơ lấm lem, gò má ửng hồng vì giá lạnh. Vậy nên, đối nghịch với vẻ đẹp lạnh lẽo kia của tuyết là một vẻ đẹp ấm áp của tình người mà chúng tôi đã được chứng kiến: sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhóm từ thiện, các đoàn “phượt” trẻ với người dân nơi đây. Tuyết rơi dày, nhiệt độ xuống thấp, không ít thành viên đã tình nguyện ở lại cùng tìm cách chống rét cho hoa màu, vật nuôi cùng bà con. Hoặc cùng quyên góp và phân phát chăn ấm, áo khoác cho người nghèo và trẻ em.

Không chỉ tại Sa Pa mà nhiều vùng núi cao khác cũng xuất hiện băng giá, tuyết rơi. Đồng Văn (Hà Giang), Tà Xùa (Yên Bái), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Bình Liêu (Quảng Ninh), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thậm chí tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), tuyết trắng đã giăng đầy các nẻo đường quanh co, rừng cây, triền núi. Những khung cảnh đẹp như cổ tích. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc lâng lâng…