Hơn mười năm trời với hàng nghìn tác phẩm trong kho ảnh của mình, nhà báo Hà Hồng chỉ chắt lọc vỏn vẹn 12 tác phẩm ảnh trong triển lãm này, đủ biết sự kỹ lưỡng, nghiêm cẩn của anh đối với công việc như thế nào. Không gian nhỏ nhắn của Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm thật hợp với tinh thần triển lãm: vừa đủ sự nghiêm ngắn, vừa đủ ấm cúng, vừa đủ nồng nàn thơ mộng trong buổi sáng ra mắt triển lãm.
Được ví “lẵng hoa giữa lòng thành phố”, trong các tác phẩm ảnh của Hà Hồng Hồ Gươm thành một nốt nhạc mầu như vốn dĩ là thế. Mùa đông, qua ống kính của anh, thật đặc trưng Hà Nội, đẹp tĩnh lặng, xưa cũ như bức tranh thủy mặc. Gốc cây xù xì mốc xám, góc nhìn của Hà Hồng hướng vào chồi lá đỏ ối, được đặc tả như mầm sống sinh sôi, như tiếng reo vui sống: Rồng trên mặt nước! Anh nhớ lại và nhỏ nhẹ chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy và lưu lại khoảnh khắc của tác phẩm Rồng trên mặt nước Hồ Gươm: Mùa đông năm đó rất lạnh và dài. Những đợt gió lạnh cuối đông làm tảo Hồ Gươm chết nhiều. Gió, sóng đã đánh dạt chúng vào bờ, kết thành mảng trên mặt hồ, xanh đến mức nhìn như được phết một lớp sơn dày. Có lẽ, tại thời tiết quá lạnh cho nên buổi chiều hôm đó quanh hồ vắng bóng người qua lại. Mặt hồ tĩnh lặng, trong một không gian cũng tĩnh lặng, bóng cây cổ thụ bên hồ đổ xuống cùng với váng tảo trên mặt hồ, cùng với mây, trời, nước “tạc” thành hình dáng thế rồng khổng lồ đang uốn lượn, ấp ôm. Anh sung sướng phát hiện ra điều bí mật. Và mải miết bấm máy. Nhiều người xem ảnh, vẫn trầm trồ: Hệt như một bức thư pháp.
Bảy bức tường ở tầng hai Trung tâm văn hóa Hồ Gươm được tác giả trưng bày bảy bức ảnh khổ lớn, thật sự cho người thưởng lãm cảm giác như một cuộc chơi ngoạn mục. Kỹ thuật chụp panorama cho phép tác giả thỏa sức sáng tạo với những ý tưởng không gian rộng. Ngắm Cây đa cổ thụ trong khuôn viên Báo Nhân Dân, thấy xúc động bởi mầu xanh vĩnh cửu của lá, của trời. Anh mất hai năm để hoàn thành tác phẩm này. Trên thực tế, vì cây đa quá lớn, nằm trong khuôn viên nhỏ, lại bị các công trình xây dựng ôm gần hết, cho nên để thực hiện tác phẩm là một kỳ công.
Bức ảnh Rồng chầu - nghìn năm cũng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi vẻ đẹp lộng lẫy của hoàng hôn ở Hồ Gươm. Chớp được thời khắc của bức ảnh này cũng là điều tâm đắc của tác giả, đặc biệt ở khoảng trời mầu xanh cô ban rất lạ. Thật ra, bầu trời chiết ra những đám mây kỳ thú nhất, mầu sắc đa dạng nhất thường vào thời khắc cuối ngày nóng nực của mùa hè. “Mầu xanh cô ban mờ ảo, huyền hoặc đó chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng kịp để tôi ghi lại cùng với hình thái mây vẩy rồng tạo cho bức ảnh vẻ đẹp huyền ảo, linh thiêng” - anh nói.
Cùng với sự say mê, nhà báo Hà Hồng hiểu sâu về lịch sử, văn hóa Hà Nội, đặc biệt là địa danh Hồ Gươm. Anh tin tưởng và chia sẻ, bộ sưu tập rồng anh đã may mắn và có duyên chụp lại được, để giới thiệu cho người xem lần triển lãm này, là minh chứng, chúng ta đang sống ở vùng đất linh thiêng, nơi hứng được nhiều năng lượng vũ trụ nhất...
Hà Hồng dự định sắp tới sẽ xuất bản cuốn sách về Hồ Gươm, như lời báo cáo thành quả tích trữ được sau hơn mười năm miệt mài lao động và sáng tạo. Anh, cũng là một nốt nhạc mầu góp phần làm nên sự duyên dáng, quyến rũ cho vùng đất linh thiêng hào hoa này.
Tác giả Hà Hồng, tên thật là Hà Huy Hồng, hiện là Trưởng ban Khoa giáo, Báo Nhân Dân, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Báo Nhân Dân. Anh đồng thời là tác giả của trang web hohoankiem.org hoạt động từ năm 2006, thường xuyên cập nhật những thông tin, tư liệu về hồ Hoàn Kiếm. Anh cũng đang dự định xuất bản cuốn sách tập hợp những bài, ảnh trên trang web này vào năm tới.