Tiền vệ Võ Huy Toàn

Nỗi niềm của “con thần gió”

Có mặt tại đấu trường V.League khá trễ, khi đã 21 tuổi, nhưng Võ Huy Toàn lại sớm nổi lên như một chân săn bàn ấn tượng. Chưa kể với tốc độ của mình, giới chuyên môn đã đặt cho Huy Toàn mỹ danh “con của thần gió”. Dẫu vậy trong ngần ấy năm có mặt ở sân chơi chuyên nghiệp, Huy Toàn chẳng có mấy thời gian vui vẻ khi gặp chấn thương liên miên, thậm chí có thời điểm anh ngỡ phải chia tay niềm đam mê bóng đá của mình...
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh trong bài | CLB Thành phố Hồ Chí Minh
Ảnh trong bài | CLB Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu ấn năm 2014

Nếu hỏi Võ Huy Toàn nhớ thời điểm nào nhất trong cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp, chắc chắn chàng tiền vệ người Đà Lạt không ngần ngại trả lời: năm 2014. Bởi, đấy là năm Huy Toàn lần đầu tiên được góp mặt trong đội 1 SHB Đà Nẵng và trận đầu tiên được tung ra sân là gặp Long An ở vai trò hậu vệ trái.

Tỏa sáng trong màu áo CLB năm ấy, nên Huy Toàn đã được HLV Toshya Miura gọi vào đội tuyển Olympic và đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Games và AFF Cup diễn ra cùng năm. Năm ấy, khả năng ghi bàn của Huy Toàn đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam rất thích thú. Nói đâu xa, tại Asian Games 2014 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc), trận đầu tiên gặp Olympic Iran chẳng ai nghĩ Việt Nam có thể giành chiến thắng khi đối thủ được đánh giá cao hơn. Vậy nhưng Huy Toàn cùng các đồng đội ở Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó tạo cơn địa chấn ngay tại Incheon, khiến tất cả những người yêu bóng đá Việt bất ngờ.

Sở dĩ nói thế, vì năm ấy đội U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ trẻ của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều... đang khiến người hâm mộ và giới truyền thông Việt Nam lên cơn sốt, thậm chí chẳng ai quan tâm đội Olympic Việt Nam lên đường tham dự Asian Games ra sao. Lần ấy chỉ có mỗi người viết là phóng viên duy nhất tháp tùng cùng thầy trò HLV Miura sang Hàn Quốc, chưa kể trận đấu đầu tiên của đội Olympic Việt Nam gặp Olympic Iran còn không đài truyền hình nào trong nước trực tiếp. Vì thế chiến thắng của thầy trò HLV Miura dội về đã khiến tất cả bất ngờ và giới truyền thông Việt Nam sau đó mới ồ ạt đổ sang Hàn Quốc. Đồng thời bàn mở tỷ số của Võ Huy Toàn trong trận thắng 4-1 ấy đã khiến mọi người thích thú và nhớ mãi.

“Đến giờ, bàn mở tỷ số ở trận thắng Olympic Iran năm ấy là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời em. Đấy là bàn thắng đầu tiên của em trong màu áo đội tuyển, dẫu chỉ là cấp độ Olympic, nhưng ở một giải đấu chính thức. Chắc anh cũng nhớ, năm ấy chúng ta được nhận định là đội bóng yếu nhất bảng H môn bóng đá nam tại Asian Games, nhưng rốt cuộc Olympic Việt Nam thắng cả hai đội bóng mạnh nhất bảng để đứng đầu khiến tất cả rất vui. Đấy là bàn thắng em nhớ nhất, dẫu sau đó cũng có bàn thắng tại AFF Cup 2014 trong màu áo tuyển Việt Nam”, Huy Toàn kể với giọng hào hứng.

Sau ấn tượng tại Asian Games 2014, Huy Toàn tiếp tục là át chủ bài của tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014 diễn ra vào cuối năm. Lần ấy, cầu thủ sinh năm 1993 này càng khiến giới chuyên môn và khán giả Việt Nam ấn tượng với những màn bứt tốc như gió, đặc biệt là bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 trong trận thắng Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi ngay trên sân nhà đối thủ. Thế nhưng sau đó là nỗi buồn lớn khi Việt Nam lại thua ngược 2-4 ngay trên sân nhà Mỹ Đình và không thể có mặt ở chung kết...

Duyên nợ với bóng đá Đà Nẵng

Huy Toàn sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, anh tập bóng đá ở đội năng khiếu tỉnh Lâm Đồng từ năm 9 tuổi. Đến năm 2008 lúc đá giải U15 toàn quốc, Huy Toàn tình cờ được các HLV thành phố Đà Nẵng phát hiện từ trận đấu với Lâm Đồng nên đã mời về thi đấu cho Đà Nẵng từ năm 2009. Huy Toàn đã gắn bó với bóng đá Đà Nẵng đến năm 2020 và thực tế anh cũng không hề muốn rời xa nơi này, nếu không có sự cố lấn cấn về chuyện tiền bạc với lãnh đạo CLB. Năm ấy khi ra đi, lãnh đạo đội bóng này vẫn nợ Huy Toàn hơn nửa năm tiền lót tay chưa thanh toán.

Sự nghiệp lận đận vì chấn thương

Nổi lên rực rỡ trong năm 2014, nhưng những năm tháng sau đó của Huy Toàn luôn phải chật vật vì chấn thương, dẫu anh luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Thậm chí năm 2015, Huy Toàn đã từng nghĩ đến việc chia tay niềm đam mê bóng đá của mình vì thoát vị địa đệm. Tôi vẫn nhớ những cú điện thoại Huy Toàn gọi với giọng nức nở: “Cái lưng em đau quá, đi còn không nổi nữa anh ơi. Em sợ lắm, chẳng lẽ mình phải giã từ niềm đam mê sớm như thế sao. Em không đành lòng”…

Nỗi niềm của “con thần gió” ảnh 1

Cách đây vài tháng, khi dự hôn lễ của Huy Toàn ở Đà Nẵng, bà Võ Thị Quý, mẹ của Toàn đã bồi hồi kể lại cho tôi những ngày tháng ấy: “Thời điểm đó nhìn Toàn đánh vật với những cơn đau và gần như chẳng đi đứng nổi, lúc ấy cô xót xa lắm, nhưng chẳng dám khóc vì sợ nó sẽ buồn rồi buông xuôi. Lúc ấy, vợ chồng cô động viên nó nhiều lắm, chưa kể cô bỏ hết công việc nhà để đưa con đi khắp nơi để chữa trị. Cứ nghe nói nơi nào có thầy thuốc chữa thoát vị đĩa đệm tốt là cô đưa Toàn đến chữa, xa cỡ nào cũng đi, vì có bệnh phải vái tứ phương mà con. May mắn là sau đó đã gặp được thầy thuốc chữa trị ổn cho Toàn và giúp nó quay trở lại sân cỏ sau tám tháng chữa trị. Ngày nhìn Toàn quay lại thi đấu, cô đã bật khóc vì sung sướng và hạnh phúc!”.

Nghe người mẹ này kể về những tháng ngày đã qua với giọng bình thản, nhưng tôi có thể hiểu thời điểm ấy mẹ con bà đã trải qua những khó khăn ra sao, thậm chí người phụ nữ này phải cố gắng kiềm lòng để trở thành điểm tựa mạnh mẽ cho cậu con trai của mình không buông xuôi và bỏ cuộc.

Bàn thắng cuộc đời

Tháng 6/2022, nhiều đồng đội và thân hữu đã về thành phố Đà Nẵng dự lễ cưới của Huy Toàn và bà xã Giáng Quỳnh. Hôm ấy mọi người rất xúc động khi nhìn thấy Huy Toàn không nén được những giọt nước mắt lúc thấy bố vợ dắt tay Giáng Quỳnh lên sân khấu và trao cho cậu con rể với những lời dặn dò. Huy Toàn chia sẻ: “Nhìn hình ảnh ba vợ đưa bà xã lên sân khấu và trao cho em với những lời dặn dò yêu thương, thật sự em không kiềm được cảm xúc của mình. Em nói thật, bản thân mình từng ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng, nhưng lấy vợ có lẽ là bàn thắng quan trọng nhất cả cuộc đời em”.

Quay lại sân cỏ sau thoát vị địa đệm, nhưng có vẻ chấn thương vẫn chưa buông tha Huy Toàn khi anh liên tiếp dính những cơn đau, lúc thì bị gối, khi bị háng, lúc lại rách cơ... khiến sự nghiệp của Huy Toàn rất lận đận. Thậm chí cũng vì chấn thương ít ra sân, nên V.League 2020 dẫu vẫn còn hợp đồng đến hai năm với SHB Đà Nẵng, nhưng HLV trưởng khi ấy của đội bóng này là Lê Huỳnh Đức đã yêu cầu Huy Toàn ký hợp đồng mới với đội bóng. Theo đó, anh đá trận nào thì lấy tiền trận ấy, điều chưa từng có trong tiền lệ của bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên Huy Toàn không chấp nhận, nên đã thanh lý sớm hợp đồng để chuyển vào đầu quân cho CLB Thành phố Hồ Chí Minh.

Chưa kể năm 2020, Võ Huy Toàn đã được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam, nhưng chấn thương rách cơ trong buổi tập đã khiến anh phải sớm nói lời chia tay trong nuối tiếc. Trò chuyện cùng tôi, Huy Toàn đã bùi ngùi: “Em chỉ mong từ đây đến cuối đời cầu thủ, chấn thương đừng dòm ngó em nữa. Tháng nào em cũng đi chùa, ngoài cầu mong bình an cho gia đình, em chỉ mong bản thân đừng dính chấn thương!”.

Đến nay, dẫu thi đấu thường xuyên trong màu áo CLB Thành phố Hồ Chí Minh tại V.League 2022, nhưng chấn thương vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Võ Huy Toàn và đấy chính là nỗi buồn lớn của “con thần gió”.