BUỔI TẬP ĐỊNH MỆNH
Cho đến giờ, mỗi khi nhớ đến buổi tập cuối tháng 8 năm ngoái, Thanh Hằng vẫn không khỏi rùng mình khiếp sợ. Hôm ấy cũng như thường lệ, Hằng và các đồng đội tổ cự ly trung bình và đi bộ bước vào buổi tập vào lúc năm giờ sáng trên đoạn đường đèo ven biển thành phố Đà Nẵng. Cô hồi tưởng: “Hôm ấy, bọn em đã chạy được hơn 30 phút. Đang chạy, bỗng em có cảm giác một chiếc xe đâm sầm vào người mình từ phía sau, đất trời chao đảo và sau đó không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ báo xương chân của em bị gãy làm ba đoạn...”. Vừa tỉnh lại và nghe bác sĩ báo hung tin, Trương Thanh Hằng suýt ngất thêm lần nữa khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ không thể chạy trên đường pitse điền kinh như xưa.
Ở thời điểm ấy, nhìn chấn thương của Thanh Hằng, rất ít người trong giới chuyên môn có thể tin cô sẽ bình phục và trở lại thi đấu như trước. Ngay HLV Hồ Thị Từ Tâm khi gọi điện chia sẻ với tôi về chấn thương của Hằng cũng không nén được nghẹn ngào: “Nhìn con bé thương quá. Mấy ngày qua Hằng cứ khóc suốt vì sợ không thể thi đấu được nữa. Con bé bị tai nạn nặng quá, cho nên điều chị mong nhất bây giờ là Hằng sẽ khỏe mạnh bình thường, còn tiếp tục thi đấu hay không thì nhờ... ơn trời”.
NỖ LỰC CHO NGÀY TÁI XUẤT
Thực tế, chấn thương của Trương Thanh Hằng khiến đội tuyển điền kinh Việt Nam (đặc biệt là tổ cự ly trung bình) rất âu lo, bởi điều ấy đồng nghĩa với điền kinh Việt Nam đứng trước nguy cơ mất trắng 2 HCV ở nội dung chạy 800 và 1.500 m nữ tại SEA Games 27, vì Hằng vẫn chưa có đối thủ xứng tầm ở hai cự ly này ở khu vực Đông-Nam Á. Ngay cả Trương Thanh Hằng cũng hiểu áp lực thành tích mà tổ cự ly trung bình đang gánh khi cô bị tai nạn. Vì thế thời gian qua cô đã rất nỗ lực luyện tập để chấn thương nhanh chóng hồi phục.
Bốn tháng sau tai nạn, xương chân bị gãy của Hằng đã định hình. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật thêm một lần nữa để tháo các đinh vít. Tiếp theo là hơn sáu tháng Thanh Hằng đánh vật với những bài tập hồi phục từ nhẹ đến nặng. Tất cả nhằm nỗ lực quay lại với đường chạy!
Hằng kể: “Nhìn các đồng đội hối hả tập luyện và thi đấu cho các giải trong và ngoài nước, trong khi mình nằm dài trên giường với cái chân bị chấn thương. Cảm giác ấy thật kinh khủng, nhất là khi trong đầu lúc nào cũng lởn vởn nỗi lo sợ liệu mình có thể thi đấu được như trước khi chấn thương đã lành?”.
Cứ thế, thời gian trôi nhanh, hồi tháng 10 vừa qua, Trương Thanh Hằng đã tái xuất ở giải điền kinh sinh viên toàn quốc 2013 và đoạt HCV nội dung 800 m sở trường. Nếu những lần đoạt HCV SEA Games trước đây, Thanh Hằng chưa bao giờ rơi nước mắt thì hôm ấy cô đã phát khóc vì niềm vui của ngày trở lại, dù thành tích vẫn còn kém khá xa so với lúc chưa chấn thương...
NỖI NIỀM SEA GAMES
SEA Games 27, liệu có ai còn nhớ Trương Thanh Hằng?
Nếu SEA Games 23-2005 được xem là kỳ đại hội vui nhất của Trương Thanh Hằng, bởi đấy là lần đầu tiên cô đoạt HCV nội dung 1.500 m. Đồng thời là cột mốc đánh dấu thời điểm thống trị của Hằng ở các cự lỵ trung bình kéo dài đến SEA Games 26-2011. Thì SEA Games 27-2013 lại là dấu ấn buồn của “nữ hoàng cự ly trung bình” vì không thể có mặt do chấn thương, mặc dù đã hồi phục khá ổn.
Thanh Hằng buồn rầu thổ lộ: “Thời gian gần đây, nhìn các đồng đội háo hức chuẩn bị cho SEA Games, cũng như hằng ngày đọc các thông tin về đại hội sắp diễn ra ở Myanmar, lòng cứ nôn nao một cảm giác rất khó tả. Nhiều lúc tự nhủ, giá như không bị tai nạn, có lẽ giờ này mình cũng đang chộn rộn tập luyện hoặc đang đi tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc) cùng mọi người chuẩn bị cho SEA Games...”.
Tuy nhiên, Thanh Hằng cũng cho rằng, trong cái rủi cũng có may, bởi “nhờ” tai nạn mà cô mới có thời gian để đi học và trả nợ các môn của Đại học TDTT Đà Nẵng (nơi cô đang học năm cuối), vì thời gian qua do thi đấu và tập huấn thường xuyên cho nên đang nợ điểm thi “ngập đầu”. Thế nhưng sau đó, giọng của cô gái vàng điền kinh lại thoáng chút bùi ngùi: “Nhìn mọi người háo hức chuẩn bị sang Myanmar, em cũng muốn xin sang đó để cổ vũ cho đồng đội, nhưng kinh phí hạn hẹp quá, chắc không có cơ hội. Sau nhiều năm góp mặt ở đại hội, giờ nằm nhà xem mọi người thi đấu, có lẽ đây là kỳ SEA Games buồn nhất của em...”.
SEA Games 27, liệu có ai còn nhớ Trương Thanh Hằng?
| NHIỀU KỲ VỌNG VÀO ĐIỀN KINH VIỆT NAM Tại SEA Games 27, điền kinh là đội tuyển được đặt chỉ tiêu cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam: 10 HCV. Đấy cũng là số HCV cao nhất của điền kinh Việt Nam qua các kỳ đại hội, nếu đoạt được tại SEA Games lần này. Thực tế, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể làm được, thậm chí nếu thi đấu đúng phong độ và không có sự cố bất ngờ nào xảy ra, con số khả năng sẽ còn vượt xa hơn 10 chiếc HCV. Sáng giá nhất hiện nay là tổ chạy 400m và 400m rào với chỉ tiêu từ 3 đến 4 HCV, trong đó tập trung vào nữ tuyển thủ mới nổi Quách Thị Lan. Trong khi ở tổ cự ly trung bình, sau khi “cô gái vàng” Trương Thanh Hằng bị gãy chân vì tai nạn trong buổi tập hồi năm ngoái, tổ trung bình hiện có thể thở phào khi Đỗ Thị Thảo đã thế vai cho đàn chị rất tốt. Ngoài ra, tổ trung bình còn hy vọng vào chiếc HCV của đương kim vô địch SEA Games Dương Văn Thái nội dung 1.500m nam. Riêng tổ cự ly ngắn (100 và 200m) vẫn còn đó một Vũ Thị Hương luôn khiến các đối thủ phải kiêng dè, dù cô đã bị truất ngôi “nữ hoàng” ở đại hội cách đây hai năm tại Indonesia. Bên cạnh đó, cự ly 4x100m nữ đang lăm le lần đầu lấy vàng tại đại hội. Ngoài ra, những gương mặt như Việt Anh, Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ), Trần Huệ Hoa và Nguyễn Văn Lâm (nhảy 3 bước), Nguyễn Thị Phương (3.000 m vượt chướng ngại vật), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Nguyễn Thị Phúc và Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ)... đều là những ứng viên được rất nhiều kỳ vọng. Chuẩn bị cho SEA Games 27, đội tuyển điền kinh chia thành nhiều tổ và có những chuyến tập huấn dài hạn lẫn ngắn hạn trong và ngoài nước, đồng thời lại có thêm sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, nên thành tích đã có những sự tiến triển rất khả quan. Tại SEA Games 27, điền kinh là môn có nhiều bộ huy chương nhất (46 bộ), và đội tuyển có số thành viên đông nhất là đoàn thể thao Việt Nam với 58 người, trong đó có 43 tuyển thủ. Môn điền kinh sẽ thi đấu từ ngày 15 đến 19-12. TUẤN THÀNH |