Giống như tại một số nước châu Á, người dân Vương quốc Anh cũng có tập tục "xông đất" cho năm mới, với niềm tin rằng vị khách nam đầu tiên đến thăm nhà sau "giao thừa" sẽ đem lại may mắn cho gia chủ. Khi đến thăm, người khách này sẽ mang kèm một món quà như tiền, bánh mì hoặc than đá nhằm chúc gia chủ đủ đầy trong suốt năm. Tuy nhiên, người Anh rất kiêng kỵ những người có tóc vàng hoặc đỏ, hay là phụ nữ đến xông đất, bởi họ tin rằng những người này sẽ mang đến sự xui xẻo.
Người dân Hung-ga-ri thường chào đón năm mới bằng cách đốt hình nộm, hay còn gọi là vật tế thần, mang tên "Jack Straw" (Giắc Xtro). Hình nộm này tượng trưng cho những điều xui xẻo, và việc đốt hình nộm mang ý nghĩa xua hết những điều không may của năm cũ để chào đón may mắn đến trong năm mới.
Vào đêm giao thừa, người Bồ Đào Nha sẽ chọn và ăn 12 trái nho từ một chùm nho, đúng vào thời khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Người dân Bồ Đào Nha tin rằng 12 trái nho tượng trưng cho 12 tháng hạnh phúc trong năm mới.
Người dânI-xra-en tiến hành một nghi thức lâu đời và đặc biệt trong những ngày đầu năm mới, đó là nghi thức ném tội lỗi xuống biển, với mong muốn rũ sạch tội lỗi và đón chào năm mới may mắn. Họ tin rằng, những tội lỗi của năm trước sẽ được gột sạch nếu ném những mẩu bánh mì hay đồ ăn xuống biển sâu. Đồng thời, khi gặp nhau vào ngày lễ Tết, người Ixra-en thường cúi gập mình xuống, đưa bàn tay lên ngang tai rồi chúc nhau bằng từ "shalom", có nghĩa là "hòa bình".
Người dânPhi-li-pin quan niệm hình tròn tượng trưng cho thịnh vượng và may mắn. Vì thế, vào ngày Tết ở Phi-li-pin, người dân thường thích ăn những thức ăn, hoa quả hình tròn và mặc đồ chấm bi vì cho rằng điều này mang lại một năm "tròn trịa", viên mãn.
Do phần lớn người Ai Cập theo đạo Hồi, nên năm mới chỉ chính thức bắt đầu khi mặt trăng có hình lưỡi liềm và thông báo chính thức được phát đi từ nhà thờ M.A-li (Muhammed Ali) ở thủ đô Cai-rô (Cairo). Mọi người sẽ được thưởng thức các món bánh truyền thống vào dịp Tết. Trong khi những cậu bé nhận được chiếc bánh có hình một thanh niên cưỡi ngựa, thì các cô bé lại nhận được chiếc bánh hình cô gái với trang phục sặc sỡ.
Làm ồn cũng là một tục lệ lâu đời, thú vị trong dịp đón năm mới ở Ai Cập. Người dân thường đập các cây gậy vào nhau, đánh trống, thổi kèn, đốt pháo bông... nhằm tạo ra những tiếng động để xua đuổi ma quỷ của năm cũ.
Mầu vàng được người dân Pê-ru coi là mầu của may mắn và thịnh vượng, nên trong đêm giao thừa, mọi người thường mặc đồ màu vàng để cầu mong may mắn cho cả năm tiếp theo. Trong các hội chợ đầu năm, các pháp sư tại Pê-ru thường thực hiện các nghi lễ tắm hoa vàng nhằm chúc phúc và cầu may cho tất cả mọi người.
Ngày cuối cùng của năm ở Pa-ragoay là "ngày hàn thực". Vì thế, trong ngày này, mọi người dân thường ăn đồ nguội, thức ăn đã làm sẵn từ trước và không nhóm lửa, đốt lò. Đến ngày Tết Dương lịch 1-1 họ mới nhóm lò nấu bếp để cầu chúc một năm mới ấm no, tốt lành.
Vào đêm giao thừa, khắp các thành phố của Bra-xin đều tổ chức tiệc mừng, đặc biệt là ở thủ đô Ri-ô đề Gia-nây-rô (Rio de Janeiro), mọi người sẽ tới bờ biển để ngắm pháo hoa. Người dân Bra-xin thường mặc quần áo trắng dự hội. Nếu ở gần biển, sau lúc nửa đêm, mọi người thường đi nhảy sóng (thường là bảy ngọn sóng, ảnh lớn) và ném hoa ra biển khi ước những điều tốt lành sẽ đến trong năm mới.
Là một quốc gia đa sắc tộc nhưng phần đông là người nhập cư, lễ đón năm mới ở Mỹ mang nhiều sắc thái văn hóa khác nhau.
Tuy nhiên, có một đặc điểm chung là trong đêm giao thừa người dân thường đổ ra đường và nhảy múa.
Trong bữa tiệc cuối năm, người Mỹ thường ăn bắp cải, cá mòi và mật ong. Theo đó, bắp cải tượng trưng cho tiền bạc, cá mòi tượng trưng cho sự sung túc và thăng tiến; còn mật ong tượng trưng cho sự giàu sang về của cải.